Diễn biến hiệp 1, Đội tuyển Việt Nam không ngần ngại chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, phút thứ 2 đội chủ nhà Việt Nam đã có tình huống nguy hiểm trước khung thành đội khách Palestine, bóng chạm xà ngang sau tình huống nửa chuyền nửa sút của Phước Tứ. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá cao, các cầu thủ tranh chấp quyết liệt ngay từ giữa sân. Phút thứ 8, cầu thủ Alfawaghra (Palestine) tung cú đá quyết đoán từ bên ngoài vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ thành Thanh Bình. Đáng chú ý, phút thứ 10 của trận đấu, Công Vinh băng lên với tốc độ cao, nhận đường chuyền vượt tuyến của đồng đội rồi thực hiện quả lốp bóng khi thủ thành của đội bạn đã lao ra xa, đáng tiếc bóng đi hơi thiếu lực và thủ thành Abuhammad đã kịp lao về đẩy bóng đi hết biên ngang. Những phút còn lại, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng, tranh bóng quyết liệt và kết thúc hiệp 1, hai đội không thể ghi nổi bàn thắng và chấp nhận tỷ số hòa 0 - 0.
Hiệp 2, dường như Đội tuyển Palestine đã có những thay đổi tích cực, mặc dù thi đấu chậm lại nhưng luôn biết cách tạo cơ hội nguy hiểm trước khung thành đội tuyển Việt Nam. Phút 56, tỷ số đã được mở cho đội tuyển Palestine, do công của cầu thủ Abuhabib sút tung lưới Đội tuyển Việt Nam khi thủ thành Vĩnh Lợi đã rời xa khung gỗ, tỷ số 0 - 1 cho Palestine. Bị dẫn bàn, đội tuyển Việt Nam tràn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đang mải miết tấn công, thì phút 71 đội tuyển Việt Nam lại bị dội gáo nước lạnh, từ cú đánh đầu phá bóng ra của một trung vệ đội chủ nhà, Salhe lạnh lùng tung ra cú vô lê ở ngay sát vòng cấm. Bóng đi căng và thủ môn Vĩnh Lợi bay hết người nhưng cũng không thể cứu thua bàn thứ 2 cho đội chủ nhà. Phút 83, cầu thủ lập công cho đội khách là Eid, sau đường chuyền của Ahmed Maher, Eid khéo léo xoay người rồi tung ra cú đá rất mạnh. Lưới của Đội tuyển Việt Nam đã rung lên lần thứ 3 trong trận đấu này, nâng tỷ số trận đấu lên thành Việt Nam 0 - 3 Palestine.
Không còn gì để mất, Đội tuyển Việt Nam quyết tâm tìm kiếm cho mình bàn thắng danh dự, nhưng phải đến phút thứ 90 của trận đấu, Văn Quyết mới ghi bàn gỡ danh dự cho đội tuyển Việt Nam. Đón đường chuyền vượt tuyến thông minh của đồng đội, Văn Quyết táo bạo cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ đối phương. Sau cú lắc người kỹ thuật, Văn Quyết tung ra cú đá hạ gục thủ môn đối phương, rút ngắn tỷ số xuống còn 1 - 3. Những phút bù giờ còn lại của trận đấu quá ít ỏi, đội tuyển Việt Nam cũng không thể làm gì hơn.
Trận đấu giao hữu chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014 đã kết thúc, đội tuyển Việt Nam đã thua tâm phục khẩu phục đội tuyển Palestine với tỷ số 1 - 3.
Văn Minh