Kể từ khi lên chơi ở giải đấu chuyên nghiệp V-League năm 2009, sau 4 mùa giải được chơi ở giải đấu cao nhất và được đầu tư không ít tiền để mua sắm cầu thủ, V.Ninh Bình luôn là một trong những gương mặt "đình đám" trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng đội bóng có biệt danh là "thiếu gia" của làng bóng đá Việt vẫn chưa thu được kết quả nào thực sự xứng tầm với công sức và sự đầu tư của những người làm bóng đá Ninh Bình. Mùa giải năm nay V.Ninh Bình tuy gặp nhiều khó khăn do tình hình suy thoái chung của nền kinh tế ảnh hưởng đến bóng đá, Ban lãnh đạo đội bóng vẫn duy trì được sự ổn định. Tuy nhiên vị thế khi bước vào mùa giải năm nay có lẽ đã không còn được đánh giá cao như những mùa trước đó. V-League là mặt trận quan trọng nhất với bất kỳ đội bóng nào, nhưng tại giải đấu cao nhất này với lối chơi và phong độ thiếu ổn định thì thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã thi đấu thực sự thất vọng. Sau 20 vòng đấu chỉ được 18 điểm xếp vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng (giải đấu còn 11 đội sau khi XM Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải).
V-League khép lại mà không đạt được mục tiêu đề ra, V.Ninh Bình chỉ còn mặt trận Cúp Quốc gia để hy vọng vớt vát lại một mùa giải thất vọng. Trên con đường tiến vào trận chung kết Cúp Quốc gia V.Ninh Bình lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác với một tinh thần chiến đấu và quyết tâm cao độ để phát huy được hết năng lực của đội bóng "thiếu gia", vượt qua một loạt các đối thủ tên tuổi như Hoàng Anh Gia lai, Đồng Tâm Long An... Thời cơ để giải cơn khát danh hiệu đã đến, và khi bầu Hoàng Mạnh Trường treo thưởng không dưới 3 tỷ đồng cho thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ điều đó lại càng làm tăng thêm sức mạnh cho một đội bóng.
Theo đánh giá của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ, đội bóng Cố đô Hoa Lư dù đang rất khát khao tìm kiếm danh hiệu nhưng để đánh bại đội chủ nhà SHB Đà Nẵng á quân V-League 2013 là điều vô cùng khó khăn bởi trong lịch sử, chưa bao giờ V.Ninh Bình có thể rời sân Chi Lăng dù chỉ với 1 điểm. Vậy mà trong trận đấu chiều 5-9, khán giả Đà Nẵng đã lặng im khi Anh Tuấn (Vissai Ninh Bình) sút tung lưới đội chủ nhà, đưa Ninh Bình vượt lên dẫn trước ở phút 18. Mặc dù để đội chủ nhà gỡ hòa vào những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu buộc hai đội bước vào cuộc phân thắng bại bằng loạt sút luân lưu định mệnh 11m. Nhưng cuối cùng Cúp Quốc gia đã về đất Hoa Lư khi các chàng trai Cố đô đã thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thi đấu xuất sắc.
Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Ban lãnh đạo và thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ cuối cùng đã được đền đáp bằng chiếc Cúp Quốc gia đầu tiên. Chức vô địch chưa biết đó có phải là bước ngoặt để đánh dấu một sự thay đổi lớn hơn về mặt tư duy và thành tích hay không, nhưng chắc chắn đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của đội bóng Cố đô. Hy vọng với chiếc Cúp Quốc gia đầu tiên sẽ là nguồn khích lệ cho những người làm bóng đá và các cầu thủ V.Ninh Bình để những mùa giải tiếp theo CLB vẫn giữ được ổn định và phát triển một cách bền vững, từ đó có thể bổ sung thêm nhiều danh hiệu hơn nữa đáp ứng lại kỳ vọng của người hâm mộ. Và cái tên "thiếu gia" của bóng đá Việt không còn là cái danh hão.
P.V