Trước thềm World Cup, đội tuyển Colombia đã phải nhận thông tin không vui khi tiền đạo ngôi sao Falcao không kịp bình phục chấn thương. Chân sút đang khoác áo AS Monaco chính là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Colombia tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Dù vậy, đội quân do HLV Jose Pekerman dẫn dắt đã cho thấy họ không hoàn toàn phụ thuộc vào Falcao. Bởi trong đội hình Colombia vẫn còn đó những cầu thủ tài năng như Zapata, Rodriguez, Cuadrado… Trong trận đấu đầu tiên tại một vòng chung kết World Cup kể từ năm 1998, Colombia đã có một màn trình diễn ấn tượng khi lấn lướt Hy Lạp, đội từng lên ngôi vô địch châu Âu vào năm 2004.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng giành vị trí thứ 2 vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ đã tràn lên tấn công. Những pha phối hợp nhỏ và nhuyễn của các học trò đã khiến hàng thủ Hy Lạp gặp rất nhiều khó khăn. Khi trận đấu mới chỉ trôi qua được 5 phút, tỷ số đã được mở cho Colombia. Bóng được triển khai bên cánh phải theo hướng tấn công của tuyển Colombia rồi được chuyền vào bên trong vùng cấm địa cho Pablo Armero. Cầu thủ này không bị ai kèm đã thực hiện pha dứt điểm trúng chân một hậu vệ Hy Lạp khiến bóng đổi hướng làm bó tay thủ môn Karnezis. Sau khi bị dẫn bàn, nhà vô địch EURO 2004 đã vùng lên tấn công. Những pha lên bóng của Hy Lạp đã tạo ra sức ép lên phần sân của Colombia. Dù vậy, những pha tấn công của đoàn quân do HLV Fernando Santos dẫn dắt lại quá đơn điệu nên không thể xuyên thủng nổi hàng thủ của đội bóng Nam Mỹ.
Trong hiệp 2, Hy Lạp tiếp tục là đội tấn công nhiều hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Tuy nhiên, khi mà đại diện của châu Âu chưa làm được điều đó thì Colombia đã có bàn thắng thứ 2. Các học trò của HLV Pekerman đã sử dụng đúng sở trường của Hy Lạp để ghi bàn, đó là tình huống cố định. Phút 58, từ quả đá phạt góc, bóng khẽ chạm vào chân của Aguilar và đến vị trí của Teofilo Gutierrez và cầu thủ này đã dễ dàng ghi bàn. Khoảng 5 phút sau khi bị dẫn trước 2 bàn, Hy Lạp có cơ hội duy nhất để ghi bàn. Tuy nhiên, trong một pha bóng đối diện khung thành trống, tiền đạo Gekas lại đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang.
Đó là tất cả những gì mà các học trò của HLV Santos có thể làm được trong trận đấu này. Bởi trong phần còn lại của trận đấu, những pha lên bóng của họ không hề gây được nguy hiểm cho khung thành Colombia. Ngược lại, Hy Lạp còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở những phút bù giờ của trận đấu khi Rodriguez ghi bàn cho Colombia bằng một pha sút bóng trong vùng cấm địa. Với chiến thắng này, Colombia bước đầu chiếm tiên cơ ở bảng C, bảng đấu còn có sự góp mặt của Nhật Bản và Bờ Biển Ngà.
P.V