Gặp Phạm Thị Hoa (lớp 5, trường Tiểu học Khánh Dương, Yên Mô), trong lễ trao học bổng "Vinamilk - ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam", ai cũng ấn tượng với cô bé mặc áo nâu lên nhận phần thưởng. Nhìn Hoa không ai nghĩ cô bé mới chỉ 11 tuổi, bởi Hoa có nét gì đó già dặn, vẻ mặt trầm tư và đôi mắt biểu lộ sự cứng cỏi.
Gia đình Hoa ở xã Đồng Hướng (Kim Sơn), vì hoàn cảnh khó khăn, bố em phải đi làm ăn xa và mất trong một vụ tai nạn. Cuộc sống của gia đình càng trở nên khó khăn bởi người anh cả bị câm, điếc, 3 anh em đang trong tuổi ăn học. Mọi việc trong gia đình đều trông chờ vào đồng tiền làm thuê ít ỏi của người mẹ hay đau ốm. Biến cố của gia đình đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của cô bé Phạm Thị Hoa khiến em trở nên trầm lặng hơn.
Để giảm gánh nặng trong gia đình và tiếp tục được học hành, năm 2007 Hoa xin lên nương nhờ tại chùa Yên Dương (Khánh Dương - Yên Mô). Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình em, các thầy ở chùa Yên Dương đã động viên, giúp đỡ em trong cuộc sống, cho em được tiếp tục đi học. Những ngày đầu ở chùa, Hoa buồn vì phải xa gia đình và không tránh khỏi những mặc cảm về hoàn cảnh, em sống khép mình và rất ít khi nói chuyện cùng mọi người. Để giúp Hoa vượt lên hoàn cảnh, cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp thường xuyên đến chùa thăm và động viên Hoa, chính sự đồng cảm đó của thầy, cô và các bạn đã giúp em nhanh chóng hòa nhập với mọi người.
Năm học vừa qua, Phạm Thị Hoa đã đạt giải nhì trong cuộc thi vở sạch chữ đẹp và là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Toán của huyện Yên Mô. Em vinh dự được nhà trường tuyên dương là 1 trong 23 học sinh tiêu biểu của Trường Tiểu học xã Khánh Dương và được nhận học bổng "Vinamilk - ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam".
Được biết, trước đây khi học ở Kim Sơn, Hoa luôn là con ngoan, trò giỏi, nhiều năm liên tục là học sinh giỏi của trường. Hoa tâm sự: "Em phải cố gắng nhiều hơn nữa và học thật giỏi để không phụ lòng gia đình, nhà chùa, thầy cô… những người đã giúp đỡ em vượt qua khó khăn và luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với em".
Ngoài việc học tập, hằng ngày Hoa còn giúp các thầy trong chùa quét dọn và phụ việc nấu ăn. Buổi tối Hoa học chữ Nho do các nhà sư trong chùa dạy. Với Hoa, chùa Yên Dương và các sư thầy ở đây thực sự đã trở thành gia đình thứ 2 của em.
Linh Nhi