Dù cô giáo dũng cảm này chưa từng được nhận danh hiệu "anh hùng", nhưng các em học sinh ở Trường THCS Yên Thắng yêu cô giáo mình thì gọi cô là "nữ anh hùng giữa đời thường".
Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Loan, giáo viên Trường THCS Yên Thắng giữa bộn bề người của cuộc gặp mặt những điển hình vì tương lai học đường. Rất dễ nhận ra chị bởi dáng người to lớn, bởi tiếng nói rộn rã và một cháu nhỏ 3 tháng tuổi với đôi mắt tròn xoe trên tay mẹ.
Cháu bé rất rạn, không hề khóc chỗ đông người, có lẽ bởi cháu có cái duyên gắn với mẹ trong các lần bắt tội phạm. Khi mang thai cháu 5 tháng, mẹ cháu vẫn tung chân đá, hạ gục một tên trộm cắp.
Vào ngày 22/4 vừa qua, khi cháu vừa 2 tháng tuổi, nhìn thấy 2 gã thanh niên đang nhòm ngó, tháo trộm cánh cửa sắt bên nhà hàng xóm, chị Loan lập tức xắn tay áo chuẩn bị ra tay.
Lo vợ sẽ gặp nguy hiểm vì sức khỏe yếu sau khi sinh, chồng chị đã chạy ra khóa cổng lại, không cho chị ra ngoài bắt trộm. Chị Loan đi đi lại lại trong nhà với tâm trạng bức xức.
Ngoài kia, chị thấy 2 tên trộm đã bắt đầu tháo xong một cánh cửa sắt. Không thể nhắm mắt làm ngơ, chị nói nhanh với chồng "Xin lỗi anh", rồi phi qua hàng rào ra ngoài.
Tên cướp đầu tiên bị chị Loan hạ gục ngay, nằm còng queo, rên rỉ dưới đất. Chỉ vào gã, chị Loan trừng mắt nhìn tên còn lại: "Tại sao chúng mày đi ăn trộm, mày muốn hàng phục hay thích bị hạ gục như tên này?".
Gã trộm thứ 2 vẫn đứng như trời trồng bởi bỗng đâu hiện ra người đàn bà to lớn với những đường quyền chứa đầy sức mạnh, trong tích tắc đã hạ gục đồng bọn. Nghe chị quát, gã sợ. Chị Loan chỉ việc dùng dây thừng trói gọn 2 tên trộm và báo cơ quan Công an đến đưa đi.
- Chị có sợ bị bọn tội phạm trả thù không?
- Lương tâm, đạo đức không cho phép tôi vô cảm. Mà các cụ đã nói "giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh" đấy thôi - chị cười rộn rã.
Chị Loan kể rằng, từ hồi nhỏ chị đã thích võ thuật, nhưng không được học chính thống vì là con gái. Chị đành học lỏm, nhưng say mê và rất chịu khó học môn phái võ Bình Định nổi tiếng và không ngờ sau này có dịp thực hành chuyện "đánh roi đi quyền".
Lần đầu tiên chị tham gia bắt tội phạm là buổi trưa 12/10/2006. Trên đường đi công tác về từ xã Hồng Quang, huyện Mỹ Đức (Hà Tây) về TP Hà Đông, chị đang nhắm mắt thiu thiu thì bất ngờ choàng tỉnh bởi chiếc xe khách bị dừng khựng lại. Chị đứng lên quan sát và thấy có 3 thanh niên chắn ngay xe máy trước đầu xe. Lái xe Nguyễn Ngọc Bách và phụ xe bị chúng lôi xuống đánh đập.
Gần 30 người trên xe, trong đó phần đông là đàn ông nhưng không ai nhúc nhích, không ai dám lên tiếng ngăn cản bọn tội phạm. Chị nhảy phóc xuống xe, túm áo một thanh niên, quát: "Tại sao xe đang đi mà các anh lại bắt xe dừng lại, đánh người vô cớ?".
Đám thanh niên chẳng đáp lời, chúng vẫn tiếp tục đánh anh Bách và người phụ xe. Chị gạt một tên ngã rồi nhảy lên xe kêu mọi người cùng trợ giúp. Nhưng một lần nữa trên xe vẫn không có ai nhúc nhích, có người còn bảo: "Bà muốn chết thì chết, chúng tôi còn vợ con, gia đình".
Chị Loan thấy máu nóng dồn lên mặt, khí khái con nhà võ như cuộn chảy trong huyết quản của chị. Bọn cướp vẫn đánh đập dã man lái xe và phụ xe.
Chị biết lúc này một mình đương đầu với 3 tên cướp có hung khí là vô cùng nguy hiểm, rất có thể bị ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng lúc đó chị nghĩ: "không thể để cái xấu hoành hành".
Chị nhảy vào đứng chắn giữa bọn cướp và người lái xe, phụ xe đã bị đánh nằm bết dưới đất. Đường dao của bọn cướp vẫn vung tới, chị Loan liền bắt lấy khủyu tay của tên cầm dao, tay kia chặt cho dao rơi xuống và xoay một vòng đá vào chỗ nguy hiểm nhất khiến tên này gục xuống.
Tên thứ 2 vẫn cố tình xông lên, hắn lại bị chị Loan đánh gục. Tên cuối cùng hô: "Chúng mày ơi, Công an mật đấy". Hắn bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay thép của người phụ nữ quả cảm.
Từ đó, việc bắt tội phạm như cái duyên nợ đối với cuộc đời chị. Bằng sức khỏe, khả năng võ thuật và sự thông minh, phán đoán của mình, chị đã trực tiếp khám phá được gần 40 vụ trộm, cướp. Chị bắt tội phạm trong mọi tình huống, mọi thời điểm.
Trưa ngày 20/10/2006, trên đường đi dạy học về qua nhà anh Thanh, chị Hoa ở thị xã Tam Điệp, chị Loan thấy 2 thanh niên đang dắt xe máy từ trong sân ra ngoài với dáng vẻ nghi vấn. Đoán là kẻ gian, chị Loan dừng xe quát: "Hai anh kia, ai cho các anh vào dắt xe của chồng tôi. Các anh liều thật".
Lúc đó, 2 đối tượng rất lúng túng, một tên định bỏ chạy. Biết đã bắt đúng kẻ gian, chị Loan đóng sập cổng lại và hét to: "Cướp! Cướp!". Mọi người trong nhà và hai bên đường đổ xô ra cùng chị Loan tóm gọn 2 tên trộm.
Ngày 20/6/2007, khi chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya, chị Loan lắng nghe thấy tiếng xe máy đang đi rồi tắt ngấm. Đoán là các tên trộm đang hoạt động, chị khẽ khàng trở dậy, ra khỏi nhà để theo dõi. Đêm khuya, thân gái, chị chẳng e ngại. Chị phát hiện 4 tên đang ăn trộm gạch của gia đình chị Vân - anh Lâm gần nhà. Nghe tiếng chị quát, bọn trộm đành thú nhận tội và xin chị tha. Chị Loan đã kiên quyết lập biên bản và chuyển chính quyền địa phương xử lý.....
Trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi không thể kể hết những trận bắt tội phạm của chị. Bao nhiêu bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Ninh Bình, Công an các địa phương và các ngành tặng cho chị về thành tích đấu tranh chống tội phạm chị không nhớ hết.
Niềm hạnh phúc của chị chính là người dân Yên Mô luôn ủng hộ và mến yêu lòng quả cảm cũng như cái tài bắt tội phạm của chị. Cháu Phạm Thanh Huế, con gái chị rất cảm phục và mong ước sau này được trở thành Công an để bắt cướp giống mẹ.
Các em học sinh ở Trường THCS Yên Thắng cũng rất yêu cô giáo của mình, bởi ngoài dạy chuyên môn, cô giáo đã truyền dạy cho các em về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm với việc bài trừ cái xấu trong xã hội. Các em luôn yêu mến gọi cô giáo Loan là "nữ anh hùng giữa đời thường".
Theo CAND