Khó ngờ là bởi hai đấu thủ Xuân Thành Sài Gòn và Hà Nội T&T là những cái tên được dự đoán nhiều khả năng lên ngôi nhất đã không lên ngôi, trong khi đội bóng sông Hàn, được tiên đoán là rất "hẹp cửa" .... lại bất ngờ đăng quang.
Không ai nghĩ bầu Thụy ham ngôi vô địch là thế mà cánh cầu thủ lại đá hỏng trận cầu quan trọng, trong khi trước trận quả cầu tiền thưởng được tuyên bố đã lên đến 8 tỷ đồng. Cũng ít ai nghĩ đến việc đội bóng Cố đô Hoa Lư với thành tích 5 trận thắng liên tiếp và từng đánh bại Hà Nội T&T ngay trên "chảo lửa" Hàng Đẫy lại dễ dàng thua hàng loạt trong các trận đấu về sau. Nhất là để thua quân của Lê Hùynh Đức ngay trên sân nhà tới 3-1. Dù sao những cái kết của V.League 2012 khiến người ta băn khoăn!
Nhưng những câu chuyện về bóng đá năm nay sẽ không khép lại ngay khi mùa giải kết thúc. Bởi ngày 21-8 vừa qua một thông tin gây sửng sốt cho người hâm mộ cả nước. Ông bầu Nguyễn Đức Kiên đã bất ngờ bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh bắt giữ vì tội "kinh doanh trái phép" tại 3 công ty của ông bầu này.
Động thái trấn an của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phần nào làm yên lòng giới doanh thương nhưng đối với bóng đá mà nói thì tin bầu Kiên bị bắt không phải là một tin không vui. Bởi vì ông Nguyễn Đức Kiên chính là người đang nắm trong tay 2 câu lạc bộ: CLB bóng đá Hà Nội và CLB trẻ Hà Nội. Hơn thế nữa ông Nguyễn Đức Kiên còn đang đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch VPF.
Mặc dù ngay sau thông tin này VPF và VFF đã họp khẩn. Thông tin phát đi cho thấy hoạt động của VPF vẫn đảm bảo. Tuy nhiên có một thực tế không thể phủ nhận là nếu bầu Kiên bị tạm giam trong một thời gian dài thì nguy cơ ảnh hưởng đến "nồi cơm" của cả trăm con người ở 2 câu lạc bộ bóng đá do ông sở hữu là điều không phải bàn cãi. Và trong trường hợp xấu nhất nếu 2 câu lạc bộ bị giải tán thì hàng loạt cầu thủ sẽ đi về đâu? Đành rằng những người có chút ít tên tuổi cỡ như: Công Vinh, Thành Lương, Tymothi… việc tìm một bến đỗ mới không phải là chuyện khó nhưng còn hàng loạt các cầu thủ khác chưa có "danh phận" thì câu lạc bộ nào sẽ chịu nhận. Còn chuyện khoản lương, thưởng, khoản lót tay cho các cầu thủ trong các hợp đồng đang còn giang dở...
Rõ ràng việc một người có ảnh hưởng như ông Kiên bị cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giam đã tác động không nhỏ đến bóng đá. Dù cho kết quả điều tra sau này thế nào thì ít nhất làng túc cầu quốc nội cũng rút ra vài bài học. Thứ nhất không nên đặt cược tất cả tương lai của mình vào một ông bầu, dù người ấy có tỏ ra "siêu quyền lực" đến mấy. Thứ nhì là làm bóng đá cần có thực lực chứ không nên trông chờ vào vào sự "chống lưng" của các ông bầu. Vì ngay cả các vị này đôi khi cũng còn chưa lo nổi cho mình huống hồ…
Chuyện về làng túc cầu sẽ còn dài thêm nữa cùng với chuyện của "ông bầu đầu bạc" và sau nữa là chuyện đợt tổng kết mùa giải sắp tới. Chí ít VFF năm này cũng trút được nỗi lo vì không còn ai "cướp diễn đàn" để chỉ tay day mặt những báo cáo tổng kết mùa giải sáo rỗng trong khi thực tế sân cỏ còn vô số những nhiêu khê.
Đinh Minh