Vừa bước vào sân, Ông giật mình thấy cửa nhà mở toang. Trước khi ra vườn, ông đã khép cửa cài then ngoài cẩn thận cơ mà. Hay là ai đã về trước. Chỉ tại vườn rộng cây cối che khuất nên lúc làm ở ngoài ao, ông không nhìn thấy. Không! Nếu con cháu về chúng sẽ gọi ông chứ. Ông bước vội vào nhà thì nhìn thấy chiếc tivi Samsung trị giá trên 2 triệu đồng để dưới đất. Đúng là kẻ gian rồi. Chắc hắn còn quanh đâu đây? Ông Vĩnh không vào nhà mà ra ngoài khép cửa, cài then rồi hô hoán "có trộm"?
Nghe tiếng hô, bà con quanh xóm kéo đến thì cùng lúc trên mái nhà một thanh niên hoảng hốt loay hoay tìm cách trốn. Nhưng do mái nhà quá cao nên hắn sợ. Bí quá hắn chạy về phía sau nhảy xuống mái bếp rồi tụt xuống đất cắm cổ chạy. Nhưng không kịp, ông Vĩnh cùng bà con dân làng đã vây chặt và tóm gọn tên trộm.
Tại trụ sở Công an xã Đông Sơn (thị xã Tam Điệp), hắn khai tên là Phạm Duy Khánh, sinh năm 1987, trú ở 153 đường Giải Phóng, thành phố Nam Định. Trong khi đi lang thang ở khu vực thôn 8, xã Đông Sơn thì thấy ngôi nhà của ông Phạm Doãn Vĩnh ở bên đường không có người, cửa chỉ chốt ngoài không khóa nên lẻn vào trộm cắp tivi. Khi hắn đang hành động thì phát hiện ông Vĩnh đi làm về. Hoảng quá, hắn bỏ chiếc tivi trên nền nhà rồi nấp vào phía sau cầu thang. Nếu ông Vĩnh vào thì hắn sẽ tấn công để chạy trốn. Nhưng ông Vĩnh không vào mà lại khép cửa, cài then ngoài và hô hoán mọi người đến bắt trộm... Bị bắt giữ hắn tỏ ra ân hận: "đây là vi phạm lần đầu do máu tham, xin được tha tội...".
Lời khai có phần "thật thà" của hắn đã được ghi chép đầy đủ và dĩ nhiên thông tin cũng nhanh chóng được báo cáo lên Công an thị xã Tam Điệp.
Khi nhìn thấy hai cán bộ điều tra của Công an thị xã xuất hiện thì hắn không còn bình tĩnh được nữa. Hắn lộ nguyên hình là tên tội phạm mà tên thật là Đới Văn Mạnh, sinh năm 1984, quê ở xã Yên Mạc, huyện Yên Mô. Tuy tuổi còn trẻ nhưng Mạnh đã có nhiều tiền án, tiền sự. Năm 1999 khi còn đang học lớp 6 đã phải vào Trường Giáo dưỡng của Bộ Công an để học tập. Trở về địa phương hắn lại "chứng nào tật ấy". Năm 2003, ăn trộm xe máy bị bắt, bị phạt 18 tháng tù giam. Năm 2004 tiếp tục đi trộm xe máy lại bị phạt 30 tháng tù giam. Ra tù năm 2007, Đới Văn Mạnh vẫn không chịu tu chí làm ăn mà bỏ nhà đi lang thang. Chính những ngày lang thang cùng bạn xấu, Đới Văn Mạnh lại nghiện ma túy. Vậy là để có tiền ăn chơi hắn không còn con đường nào khác là tiếp tục lao vào con đường trộm cắp.
Và hôm ấy, do ông Vĩnh sơ hở mất cảnh giác đi làm không khóa cửa, nên hắn mới có cơ hội vào nhà trộm cắp. Song sau đó cũng do ông Vĩnh cảnh giác nên hắn đã bị bắt.
Vũ Văn Công
(Công an Ninh Bình)