Đúng như dự đoán, HLV Oscar Tabarez đã cất tiền đạo Luis Suarez trên băng ghế dự bị dù anh đã tập bình thường trở lại.
Thay vào đó ông bố trí cặp tiền đạo Forlan và Cavani ở tuyến trên nhằm gây áp lực lên hàng phòng ngự Costa Rica.
Trong tâm thế của kẻ chiếu dưới, Costa Rica đã xuất phát với sơ đồ 5-4-1 và chỉ cắm một mình tiền đạo Joel Campell ở trên nhằm khép chặt mọi con đường dẫn đến khung thành thủ môn Navas.
Thực tế họ đã chơi khá tốt trong hơn 20 phút đầu trận khi khiến Uruguay gặp nhiều khó khăn trong việc lên bóng.
Tuy nhiên, pha phạm lỗi khá non nớt ở phút 23 của hậu vệJunior Diaz với đội trưởng Lugano của Uruguay đã ảnh hưởng lớn đến những tính toán của HLV Pinto.
Trên chấm 11m, tiền đạo Edison Cavani đã không mắc sai lầm nào, dứt điểm gọn ghẽ vào góc xa mở tỷ số cho đội bóng thiên thanh.
Nhìn vào lịch sử, Uruguay có thành tích hoàn toàn vượt trội, chưa một lần thua Costa Rica. Họ thắng đến 6 và hòa 2 lần trong 8 lần gặp nhau trước đấy.
Thống kê đấy và cả màn trình diễn vượt trội trong hiệp 1, đã có không ít người cho rằng trận đấu thứ 9 này sẽ diễn ra cùng kịch bản với một chiến thắng cho đội bóng áo xanh.
Sau giờ nghỉ, Uruguay vẫn trung thành với lối đá ở nửa sau hiệp 1: hạ thấp đội hình, không còn dồn lực cho tấn công để nhử đối thủ tràn lên.Tuy nhiên họ đã phải trả giá đắt cho những tính toán đó.
Phút 53, Costa Rica bất ngờ có bàn gỡ hòa. Từ một quả tạt bên cánh phải, cả hàng thủ của Uruguay đã bị hút theo một cầu thủ của Costa Rica và bỏ trống Joel Campell sau lưng.
Cú sút cực mạnh ở cự ly gần của cầu thủ đang chơi tại Hy Lạp đã không cho thủ thành Musrela một cơ hội nào, quân bình tỷ số 1-1 cho Costa Rica trong sự ngỡ ngàng của số đông khán giả Uruguay có mặt trên sân.
Khi chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, Uruguay để thủng lưới thêm một lần nữa ở phút 57.
Từ quả đá phạt chếch bên cánh phải của Christian Bolanos, hàng phòng ngự của Uruguay đã để sổng Oscar Duarte lao vào đánh đầu vào góc xa ghi bàn cho Costa Rica.
Đây là bàn thắng đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia. Và đây cũng sẽ là tình huống gây tranh cãi khi pha quay chậm cho thấy dường như Duarte đã ở vào tư thế việt vị.
Sau bàn thua, HLV Tabarez thực hiện liền 2 sự thay đổi người nhằm làm tươi mới hàng công nhằm tìm kiếm bàn thắng để đảo ngược lại thế cờ.
Tuy nhiên, những điều chỉnh ấy vẫn không thể đưa ra hiệu quả như mong muốn khi với tinh thần lên cao Costa Rica càng chơi càng hay và tỉnh táo trong phòng ngự.
Dồn đội hình lên cao, hàng phòng ngự vốn dĩ lỏng lẻo của Uruguay càng xuất hiện nhiều khoảng trống. Một trong những cơ hội ấy đã bị cầu thủ vào sân thay người Marco Urena tận dụng triệt để.
Phút 84, chỉ 1 phút sau khi được tung vào sân, Urena đã thoát xuống rất khôn ngoan phá bẫy việt vị của Uruguay và hạ gục thủ thành Musrela bằng cú xỉa vào góc xa hiểm hóc để ấn định chiến thắng 3-1 cho Costa Rica.
Một chiến thắng lịch sử cho Costa Rica và một chiều địa ngục cho thầy trò Tabarez. Suarez vẫn chưa thể vào sân, Maximiliano Pereira sẽ ít nhất vắng mặt trong 2 trận còn lại của vòng bảng sau lỗi đánh nguội trong khitrước mắt họ là 2 đỉnh núi có tên Anh và Ý.
P.V