Năm 1965, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên ưu tú Phạm Ngọc Thự tròn 24 tuổi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ để góp phần công sức nhỏ bé của mình cùng đồng đội chiến đấu đánh đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ quốc. Ông Thự đã tham gia chiến đấu ở Tiểu đoàn Bộ binh 301 ở tỉnh Đắc Lắc được 3 năm, đến năm 1968 ông bị thương, mất 51% sức khỏe nên được Quân khu điều chuyển về miền Bắc điều dưỡng. Xuất ngũ về địa phương, từ năm 1970 đến nay, CCB Phạm Ngọc Thự tích cực tham gia các công tác xã hội của phường, phố, hoạt động tích cực trong các Hội, đoàn thể địa phương. Từ làm cán bộ lao động, thương binh, xã hội phường hay Chi hội trưởng chi hội CCB phố, tham gia BCH người cao tuổi phố, phường..., ở bất kỳ vị trí công tác nào, ông cũng nhiệt tình, tiên phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. CCB Phạm Ngọc Thự cho biết: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, bản thân tôi luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động cũng như các phong trào thi đua của hội, của địa phương, làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Khi phố Hưng Thịnh có chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường ngõ 375 đường Nguyễn Công Trứ, phố Hưng Thịnh làm vỉa hè theo đúng tiêu chí của đô thị loại II, tôi đã tự giác chấp hành việc giải phóng mặt bằng, đồng thời vận động hội viên và nhân dân tích cực ủng hộ chủ trương của phố, của phường, đóng góp ngày công, hiến đất mở rộng đường phố. Bản thân gia đình tôi đã tình nguyện hiến 60m2 đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động. Từ việc làm đó của gia đình tôi, các hộ gia đình trong phố đã đồng thuận, nhất trí làm theo, đóng góp cùng với Nhà nước 370m2 đất, hàng trăm ngày công để hoàn thành tuyến đường. Hiện tuyến đường của phố đã mở rộng từ 4m lên gần 8m, có rãnh thoát nước 2 bên, cảnh quan đường phố khang trang, sạch đẹp.
Là chi hội trưởng chi hội CCB phố Hưng Thịnh, để việc học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, thu hút được mọi hội viên tham gia, ông Thự đã dày công tìm tòi, sưu tầm những mẩu chuyện, bài thơ về lịch sử Việt Nam của Bác Hồ cũng như những mẩu chuyện về đạo đức, cuộc đời Bác để tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân…, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí vươn lên, nỗ lực lao động sáng tạo, xây dựng quê hương, đất nước.
CCB Phạm Ngọc Thự cũng tích cực vận động hội viên xây dựng Quỹ Chi hội CCB phố trên 40 triệu đồng (bình quân đóng góp được 2 triệu đồng/ người), từ nguồn quỹ này sử dụng thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ và tứ thân phụ mẫu đồng đội, tạo tình thân mật tình đồng chí, đồng đội.
Đồng thời vận động nhân dân đóng góp Quỹ tình nghĩa, quỹ Trường Sa thân yêu vượt chỉ tiêu thành phố giao. Chi hội CCB phố Hưng Thịnh luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, không có hội viên CCB nào có con em mắc tai, tệ nạn xã hội, nhiều năm liền Chi hội đạt danh hiệu chi hội tiên tiến, xuất sắc, được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, qua đó đóng góp thành tích chung cho phố Hưng Thịnh 3 năm liền đạt danh hiệu "Phố văn hóa"...
Ông Phạm Ngọc Thự đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước cùng nhiều huân, huy chương khác. Năm 2014, ông được Thành ủy Ninh Bình tặng giấy khen, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh" trong 3 năm liền…
Bài, ảnh: Hồng Vân