Cứ vào khoảng 16h, tại chợ Bắc Sơn, phường Bắc Sơn (thành phố Tam Điệp), các xe đẩy bán thịt quay, nướng lại bắt đầu hoạt động. Những miếng thịt quay vàng ươm, những chú vịt thơm phức cứ thế được chủ hàng treo trên quầy, không che chắn gì, người bán "hồn nhiên" vừa nướng thịt sống rồi lại chặt thịt chín cho khách ngay giữa không gian bụi bặm, khói bụi do xe cộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vệ sinh ATTP.
Bên cạnh đó, khói và nhiệt độ cao tỏa ra từ các xe bán thịt nướng này khiến không ít người khó chịu, đặc biệt là những người hành nghề buôn bán tại chợ.
Bà N, một tiểu thương cho biết: Các xe đẩy bán thịt quay này không được quy hoạch gọn vào một góc chợ mà lại "ngự" ở giữa chợ, ngay lối đi lối lại.
Khói bụi mù mịt, không khí bức bối khiến cả người mua lẫn người bán như chúng tôi không chịu nổi, nhất là trong thời tiết nắng nóng như thế này. Có người dùng cách bịt khẩu trang, căng nilon để ngăn khói nhưng cũng không lại.
Tình trạng này diễn ra đã khá lâu, tiểu thương trong chợ nhiều lần lên tiếng phàn nàn nhưng những chủ xe đẩy bán thịt quay này vẫn không khắc phục.
Một số người, do không thể chịu đựng nổi nên đã làm đơn gửi chính quyền địa phương đề nghị xử lý, song đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Tình trạng ô nhiễm không khí, mất vệ sinh ATTP từ xe đẩy bán thịt quay nêu trên đang rất cần được các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sớm giải quyết.
Hà Phương