Thua 1-7 trước Đức ở bán kết trên sân Mineirao thực sự là một "vết nhơ" trong lịch sử bóng đá Brazil. Thất bại đau đớn ấy lớn đến mức rất nhiều người dân xứ sở samba đã thực sự phát điên. Họ đốt bất cứ cái gì có thể, từ xe bus, nhà kho đến quốc kì Brazil, thậm chí súng đã nổ ở rất nhiều thành phố. Để giảm bớt căng thẳng, Tổng thống Brazil, bà Dilma Rousseff đã phải đăng đàn để xin lỗi người dân. Thế mới biết, tại quốc gia bóng đá được coi như một tôn giáo, ảnh hưởng của môn thể thao Vua lớn đến mức độ nào.
Thầy trò HLV Scolari cũng đau đớn không kém. Ngay sau trận thua, cầu thủ mang băng đội trưởng David Luiz đã khóc mếu máo như một đứa trẻ và xin lỗi NHM. HLV Scolari cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng ai cũng hiểu ông đau đến mức nào. Sau trận đấu, ông đến gặp Chủ tịch LĐBĐ Brazil và ôm trầm khóc nức nở dù chẳng ai lên tiếng trách cứ hay nhắc đến chuyện cách chức. Trận tranh giải Ba vốn không có nhiều ý nghĩa, nhưng đây lại là cơ hội để đội quân vàng xanh gỡ gạc lại phần nào danh dự và xoa dịu nỗi đau của NHM xứ sở samba.
Với Hà Lan, sau khi thua Argentina ở bán kết, HLV Van Gaal chẳng ngại ngùng tuyên bố FIFA nên bỏ trận tranh giải Ba, đơn giản là bởi NHM chỉ nhớ đến đội vô địch, còn hạng Ba chẳng có nhiều ý nghĩa. Tất cả những gì tinh túy nhất Van Gaal đã thể hiện hết, còn trận tranh giải Ba có lẽ chỉ "để cho vui". Rất có thể, một số cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội để thể hiện. Tuy nhiên, các học trò của vẫn có những người đặt quyết tâm rất cao, trong đó có Robben. Với việc được đề cử vào danh sách rút gọn cho danh hiệu "Quả bóng vàng", Robben sẽ quyết tâm kết thúc giải bằng một trận đấu thật tốt. Sau những gì đã thể hiện từ đầu giải, "Gã hói" đã có một kì World Cup thành công với tầm ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của toàn đội.
Vào trận, không hề thăm dò như những trận đấu trước, Hà Lan nhập cuộc hừng hực khí thế. Và ngay phút thứ 3, họ đã có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền và người thực hiện chính xác là Van Persie. Trước đó, Persie chính là người đã tung đường chuyền tuyệt vời để Robben bứt tốc thâm nhập vòng cấm Brazil và Thiago Silva buộc phải phạm lỗi. Bị thua sớm, Brazil đẩy cao đội hình và giành lại thế trận.
Tuy nhiên trong thế trận như vậy, Hà Lan rất nguy hiểm với những pha phản công. Bàn thắng thứ hai của họ ở phút 16 là minh chứng. De Guzman băng lên nhanh nhẹn bên cánh phải, nhận đường chuyền của Robben rồi tạt vào trong. David Luiz đánh đầu phá bóng nhưng lại tìm đến đúng vị trí thuận lợi của Daley Blind và cầu thủ của Hà Lan không bỏ lỡ thời cơ. Thời gian còn lại của hiệp 1, Brazil chơi thiếu gắn kết, đột biến và không thể làm gì trước hàng thủ có tổ chức cao của Hà Lan.
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà cũng đã có phần khởi sắc hơn. Thế nhưng những phương án tấn công của họ vẫn chưa đủ để khoan phá hàng thủ Hà Lan. Khi bước vào phút đá bù giờ thứ nhất, "cơn lốc màu da cam" ấn định chiến thắng 3-0 ngọt ngào. Wijnaldum dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ thành Cesar từ đường chuyền bên phải vào của Janmaat.Wijnaldum dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ thành Cesar từ đường chuyền bên phải vào của Janmaat. Và người khởi xướng cho pha bóng này lại là Robben.
Như vậy Brazil đã một lần nữa gây thất vọng tràn trề trước CĐV nhà, trong khi đó HLV Van Gaal có món quà chia tay Hà Lan cũng rất đáng nhớ.
Văn Minh