Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao với thế trận đôi công của hai đội. Phút 18, sau vài cơ hội bị bỏ lỡ Brazil đã có bàn mở tỉ số từ pha đá phạt góc của Neymar và Luiz có mặt đúng lúc để lập công. Nhưng pha quay chậm cho thấy ở pha chạm bóng cuối cùng có cả sự góp mặt của hậu vệ Chile - Gonzalo Jara. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn được tính cho tân binh của PSG, David Luiz.
Bị thủng lưới, Chile vẫn thi đấu đầy tự tin. Phút 32, tận dụng pha phối hợp ném biên bên phần sân nhà không tốt giữa Hulk và Marcelo, Sanchez đã chớp thời cơ rất nhanh để cân bằng tỉ số với cú sút chéo góc trong sự bất lực của Cesar.
Bị gỡ hòa, Brazil rất cố gắng đẩy cao đội hình và đã tạo ra vài cơ hội nguy hiểm, nhưng cả Neymar và Fred đều không tận dụng thành công. Chile cũng không vừa khi thi đấu tự tin và vài phen gây sóng gió cho khung thành của Cesar. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hòa 1-1 là khá công bằng cho hai đội.
Sang hiệp 2, sự xuất sắc của Chile đã khiến Brazil đánh mất thế trận. Phải đến khi HLV Scolari có những sự điều chỉnh về nhân sự khi tung Ramires và Jo vào sân, Seleccao mới phần nào lấy lại được thế trận. Tuy nhiên, những cơ hội của đội bóng áo vàng xanh cứ dần trôi qua, còn Chile chủ động đá chắc.
Hòa 1-1 sau hơn 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào 30 phút của 2 hiệp phụ. Brazil đã rất nỗ lực đẩy cao đội hình, nhưng không có nhiều tình huống nguy hiểm tạo ra. Trong khi đó, Chile súyt chút nữa khiến Brazil phải ôm hận với cú đá dội xà ngang ở phút 120 của cầu thủ vào thay người Mauricio Pinilla.
Tiếp tục hòa sau thời gian thi đấu của hiệp phụ, Brazil và Chile buộc phải giải quyết thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m. Trong loạt đấu súng, sự căng thẳng đã khiến cầu thủ liên tục sút hỏng, cuối cùng Brazil đã chiến thắng với tỉ số 3-2 để giành quyền vào tứ kết.
• Không có Suarez trong đội hình vì án treo giò, Uruguay chủ động chơi phòng ngự phản công. Những phút đầu tiên của trận đấu, thế trận tấn công của Colombia đã gặp khá nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của Uruguay, tuy nhiên điều đó không kéo dài được lâu. Phút 28, tài năng trẻ James Rodriguez đã làm nổ tung cầu trường với pha hứng bóng bằng ngực rồi bắt vô lê thần sầu tung lưới Uruguay.
Có bàn thắng dẫn trước, Colombia càng hưng phấn để tiếp tục điều khiển trận đấu, còn Uruguay dù cố gắng dồn lên nhưng chơi rất bế tắc. Với thế trận như vậy, không bất ngờ khi Colombia có thêm bàn thắng và một lần nữa tài năng trẻ James Rodriguez khiến tất cả phải nhắc đến anh với pha đệm bóng dễ dàng ở cự ly gần để nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 50. Với cú đúp vào lưới Uruguay, Rodriguez đã tạm thời vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, Uruguay đã làm tất cả để tìm kiếm bàn thắng, nhưng trước sự xuất sắc của hàng thủ Colombia, các học trò của HLV Tabarez đã không thể có bàn thắng danh dự.
Thắng xứng đáng 2-0 trước Uruguay, Colombia đã lần đầu tiên lọt vào tứ kết một kì World Cup và đối thủ tiếp theo của họ là đội chủ nhà Brazil.
Văn Minh