Chiều 5/4/2008, Thuận và Kính rủ nhau sang nhà nghỉ Ngọc Mai ở thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Qua một đêm ngủ "chịu", chúng bàn nhau đi thị xã Tam Điệp để "làm ăn". Trước khi rời nhà nghỉ, chúng còn "cuỗm" chiếc xe máy Super Fanlin.
Đến thị xã Tam Điệp đã hơn 20 giờ đêm, đi lang thang các phố, Kính bàn với Thuận nên chọn cửa hàng mua bán điện thoại để hành động. Nhìn thấy cửa hàng Hoàng Thương (ở tổ 9, phường Trung Sơn) vẫn còn mở cửa, hai tên đi vào hỏi mua 2 chiếc điện thoại Nokia. Cầm 2 chiếc điện thoại Nokia loại 1650 và 6300, Kính bảo Thuận đi mua thuốc lá. Khi thấy Thuận đã cho xe nổ máy, Kính cầm luôn 2 chiếc điện thoại chạy ra. Tuy bất ngờ nhưng anh Trần Bách Hoàng vẫn kịp đuổi theo túm được Kính giật mạnh làm chiếc xe đổ ra đường.
Vứt lại chiếc xe hai tên chạy thục mạng vào một ngõ hẻm. Không thấy có người đuổi theo, bọn chúng lại quay ra Quốc lộ 1A. Nhìn thấy chủ cửa hàng mua bán điện thoại di động ở tổ 15, phường Trung Sơn khóa cửa đi ra chúng trèo lên cây sấu ở góc đường leo lên mái nhà, chui qua cửa tum xuống cậy tủ hàng lấy 32 chiếc điện thoại di động, một hộp gồm thẻ, sim điện thoại và chiếc túi xách trong đó có tiền, vàng trị giá gần 32 triệu đồng.
Hành động xong, hai tên thuê xe quay lại nhà nghỉ Ngọc Mai. Sáng hôm sau dùng điện thoại trộm cắp được trừ vào tiền phòng rồi dự định lên Hà Nội bán để lấy tiền tiêu. Để có phương tiện đi lại chúng đã "mượn" của nhà nghỉ chiếc xe máy Dream II biển kiểm soát 29U3-8459 lên Hà Nội. Hai tên yên trí có tiền sẽ thoải mái được vui chơi.
Trong khi Thuận đang ung dung ngồi uống nước ở khu vực phường Mai Động thì bị Công an thị xã Tam Điệp phát hiện bắt giữ. Cũng chỉ ít phút sau, Bùi Đình Kính cũng bị bắt tại khu vực bến xe khách phía Nam Hà Nội. Khám người và nơi chúng cầm đồ, cơ quan công an đã thu giữ 3 chiếc xe máy và 17 chiếc điện thoại di động/
Dương Văn Thuận sinh năm 1986, quê ở xã Gia Sơn và Bùi Đình Kính sinh năm 1984, quê ở xã Xích Thổ, huyện Nho Quan; tuy tuổi trẻ nhưng đã có nhiều "chiến tích" trong giới tội phạm. Giờ đây ngồi trong nhà giam chúng cũng không thể lý giải nổi tại sao lại bị bắt nhanh như vậy? Xuất hiện ở thị xã Tam Điệp chốc lát, gây án nhanh, tẩu thoát nhanh, chúng nghĩ công an khó mà điều tra được. Vậy mà chúng đâu có ngờ với quyết tâm cao, nhận định, phán đoán đúng hướng đã giúp cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tam Điệp sớm xác định ra đường đi của chúng để truy bắt kịp thời.
Vũ Văn Công (Công an Ninh Bình)