Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Gia Trung (Gia Viễn), trong một gia đình cả ông nội, bố và mẹ là giáo viên. Ông nội và bố Thảo là giáo viên Văn, mẹ em dạy Tiểu học nên phần nào "chất" văn học đã ngấm vào Thảo từ nhỏ. Các giải thưởng của Thảo chủ yếu là liên quan đến Văn: lớp 4 đoạt giải nhất huyện, lớp 5 đoạt giải khuyến khích tỉnh, lớp 6 đoạt giải ba môn Văn cấp huyện, lớp 7 đoạt giải khuyến khích môn Tiếng Anh cấp huyện, lớp 8 đoạt giải ba môn Văn, đoạt giải khuyến khích môn Tiếng Anh cấp huyện, lớp 9 đoạt giải nhì cấp huyện môn Văn, lớp 12 đoạt giải ba cấp tỉnh môn Văn và vừa qua em đoạt giải Ba Quốc gia môn Văn.
Chia sẻ thành công về kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay, Thảo cho biết: Đề thi năm nay rất hay, có 2 câu, trong đó 1 câu tổng hợp và 1 câu nghị luận xã hội, đọc xong đề bài "Mỗi một hình tượng nhân vật phụ nữ thành công bao giờ cũng là một phát hiện sâu sắc về nữ tính, hãy chứng minh qua các tác phẩm văn học dân gian, trung đại và hiện đại", em đã làm bài thi với sự đồng cảm và rung động của con tim về thân phận người phụ nữ cả trong tác phẩm văn học cũng như đời thường. Lý giải về thành công của mình, Thảo cho rằng em đã tìm được hướng đi riêng cho bài làm của mình: Nếu như hầu hết các bạn chứng minh một cách toàn diện về phẩm chất của người phụ nữ như yêu chồng, yêu con, tần tảo... thì em lại xoáy sâu vào khát vọng hạnh phúc của phụ nữ ở mọi thời đại, chứng minh qua các câu ca dao, tục ngữ, những tác phẩm thơ "Bánh trôi nước", "Tự tình" của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh... Đó là những tác giả, tác phẩm thơ thể hiện khát vọng hạnh phúc của người phụ nữ mạnh mẽ nhất trong văn học Việt Nam.
Học giỏi Văn và có phần ưu tiên cho nó nhưng không vì thế mà Thảo bỏ bê các môn học khác. Em đã dành thời gian cho tất cả các môn học, ngoài Văn, Thảo còn thích học và học giỏi môn Toán và Tiếng Anh.
Yêu văn, học giỏi văn nên cô bé "tóc xù" Phương Thảo có rất nhiều mơ ước, là sẽ thi đỗ Trường Đại học Ngoại thương trong kỳ thi đại học sắp tới.
Hồng Vân