Năm ngoái, trong trận chung kết Champions League với MU, cú trượt chân oan nghiệt của chính Terry trên chấm luân lưu đã khiến Chelsea đánh rơi cúp vô địch. Năm nay, cửa chung kết đã sắp khép lại sau lưng The Blues thì thần may mắn kéo tụt họ lại.
Nói một cách hình ảnh thì Barca đã gần chết đuối ở Stamford Bridge nhưng bỗng được thần may mắn ném cho một chiếc cọc, thế là sống. Bởi xét về chiến thuật và thế trận, Chelsea xứng đáng với chiến thắng. Xét về số cơ hội được tạo ra, Chelsea xứng đáng có hơn một bàn để giành vé vào chung kết gặp MU. Nhưng họ lại thua Barca về "vận đỏ".
Trở lại diễn biến chính của trận đấu. HLV Guus Hiddink không tung ra đội hình "tử thủ" như trận lượt đi, thay vào đó là có từ đầu hai mũi nhọn Drogba - Anelka. Ý đồ của chiến lược gia người Hà Lan rất rõ: dâng lên ghi bàn trước và sau đó chơi chắc chắn, chờ cơ hội phản công. Phải nói rằng, ý đồ này đã thành công trong suốt 90 phút thi đấu chính thức khi họ làm tịt ngòi một hàng công có Messi, Eto'o nhưng thiếu vắng Thierry Henry.
"Âm mưu" của Hiddink đã được cụ thể hóa ở phút thứ 9, trong một tình huống khá ngẫu nhiên. Lampard sút bóng đập chân hậu vệ Barca nảy ra đến tầm Essien, và tiền vệ này tung ra cú vuốt bóng chân trái vào góc cao khung thành của Victor Valdes. Chelsea dẫn 1-0 và lập tức họ triển khai lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh vô cùng khó chịu cho Barca.
Essien đã mở tỷ số để Chelsea điều khiển trận đấu theo ý mình.
Sở dĩ nói Chelsea chiến thắng về mặt thế trận bởi lối đá này đã giúp họ hình thành một "tuyến boongke" dày và chắc trước vòng cấm địa của Petr Cech, khiến Messi và đồng đội của anh không một lần xuyên thủng được. Trong khi đó, rất nhiều đường lên bóng của The Blues sắc lẹm như dao, và chỉ có sự quá may mắn Barca mới không để thủng lưới thêm.
Đó là phút 25, Malouda nhận được bấm bóng rồi chạy dọc cánh trái đến sát biên ngang thì bị phạm lỗi, Drogba sút căng ngang khung thành Barca và Valdes kịp cứu thua. Đó là phút 26, Drogba nhận đường bấm bóng từ giữa sân và dùng tốc độ để bứt phá nhưng Valdes kịp ra sớm hơn một nhịp. Đó là phút 52, Anelka từ cánh trái rẽ chéo vào trước vòng cấm địa rồi xỉa bóng cho Drogba nhưng cú sút tưởng chừng ăn mười mươi của tiền đạo Bờ Biển Ngà lại bị cái chân của Valdes cản lại…
Đặc biệt, trong trận đấu có không dưới hai lần bóng chạm tay các hậu vệ Barca trong vòng cấm một cách rõ ràng, hay nhiều tình huống ngã khá nhạy cảm của cả Drogba lẫn Anelka, nhưng trọng tài đều nói không với các quả phạt đền.
Về phần mình, bộ đôi Eto'o - Messi bị chia cắt hoàn toàn và không có pha phối hợp nào ra hồn. Khi đó, những quả lên bóng của Dani Alves bên cánh phải đáng ra phải trở thành vũ khí giải tỏa bế tắc, chỉ có điều tất cả các quả tạt bóng của cựu hậu vệ của Sevilla đều… bay lên trời! Chỉ có bên cánh trái, sự năng nổ và khéo léo của Iniesta đã một đôi lần giúp Barca có cơ hội để mà hy vọng.
Trong trận đấu, tình huống đáng kể nhất của Barca là phút 60, Iniesta rẽ ngang từ mạn trái vào vòng cấm địa rồi chuyền cho Keita cách khung thành khoảng 11m. Tuy nhiên, cầu thủ này lại xử lý lóng ngóng và vội vàng làm lỡ cơ hội. Trong tình thế bế tắc vô cùng với các phương án tấn công, phút 65 Barca lại bị rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Abidal, khiến khó khăn càng thêm chất chồng.
Trận đấu trôi về cuối với sự thong dong nhưng không bao giờ kém đi tính nguy hiểm trong các đường lên bóng của Chelsea. Còn Messi, Iniesta và Xavi thì miệt mài tìm đường xuyên vào vòng cấm nhưng không thành. Eto'o là người mờ nhạt nhất khi không có lấy một pha xử lý cá nhân hay phối hợp hiệu quả nào, trong khi Alves vẫn chứng tỏ cái chân phải của anh hôm nay đã phản bội chính anh, vì những quả lật cánh không một lần trúng đầu đồng đội.
Thế nhưng, bi kịch lại khởi phát từ đó. Trận đấu được bù giờ 4 phút và Chelsea đã đi được gần một nửa số thời gian ít ỏi này, nhưng bất ngờ kiểu tấn công mà Chelsea đã chống rất tốt từ đầu trận đã "giết" họ.
Vẫn là tình huống Messi đi bóng từ ngoài cánh trái lắt kéo vào khu cấm địa. Khác biệt là ở chỗ Iniesta đứng trống trải gần vạch 16m50 mà không hiểu sao không hậu vệ Chelsea nào kèm giống như trong suốt cả trận. Nhận thấy cơ hội, Messi đẩy bóng cho Iniesta sút ngay. Phút lóe sáng của phẩm chất ngôi sao Iniesta đã đưa bóng đi cực kỳ tinh tế, găm vào góc cao bên trái khung thành của Petr Cech và thủ thành người CH Séc bó tay. 1-1 cho Barca, đồng nghĩa với việc họ giành vé vào trận chung kết gặp MU ở Rome ngày 27/5 tới.
Theo VTC