- : 4-4 (7-5) Dù không giành quyền đi tiếp nhưng sau trận hòa quả cảm 4-4 ngay tại Stamford Bridge, các cầu thủ Liverpool đã nhận được những lời tán dương từ ông thầy Rafa Benitez.
The Reds có lý do để tiếc nuối khi đã dẫn trước 2-0 nhưng rốt cuộc, họ lại để Chels cầm hòa 4-4.
Tuy nhiên, theo HLV Benitez, với màn trình diễn thuyết phục của các học trò cùng 4 bàn ghi được trên sân khách, Liverpool có thể ngẩng cao đầu rời cuộc chơi: "Các cầu thủ đã thể hiện được khả năng cũng như tinh thần thi đấu ngoan cường và tôi hoàn toàn hài lòng vì điều đó. Chắc hẳn các fan cũng nghĩ như vậy. Trong số những cầu thủ đã ra sân, tôi đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của Lucas, anh ấy đã lấp rất tốt chỗ trống Gerrard để lại.
Tuy nhiên cũng có đôi chút tiếc nuối bởi những sai lầm cá nhân đã phần nào khiến The Reds phải rời cuộc chơi, nhất là khi gặp một đối thủ biết tận dụng tốt như Chels. Bây giờ chỉ còn đúng 1 mục tiêu là Premier League và chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho mặt trận này".
Đội hình thi đấu
: Cech, Ivanovic, Alex, Carvalho, Ashley Cole, Kalou (Anelka 36), Ballack, Essien, Lampard, Malouda, Drogba (Di Santo 90).
Bàn thắng: Drogba 52, Alex 57, Lampard 76, 89.
Liverpool: Reina, Arbeloa ( 85), Carragher, Skrtel, Aurelio, Lucas, Mascherano (Riera 69), Alonso, Kuyt, Torres (Ngog 80), Benayoun.
Bàn thắng: Aurelio 19, Alonso 28 pen, Lucas 81, Kuyt 83.
♦ Bayern - Barca: 1-1 (1-5)
Đã thắng Bayern Munich 4-0 ở lượt đi, nên trận lượt về mang nặng tính thủ tục đêm (14/4) trên sân Arena đã diễn ra khá tẻ nhạt và kết thúc với tỷ số 1-1, Barca vào bán kết với tổng tỷ số 5-1.
Các cầu thủ Barca cùng chia vui với các fan trên sân Allianz Arena
sau khi vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 5-1.
Dù Guardiola đã tỏ ra tôn trọng đối thủ khi đưa đội hình gần như mạnh nhất ra sân, chỉ thiếu Henry do chấn thương, nhưng các cầu thủ Barca đã chơi khá chậm rãi, bởi lợi thế 4 bàn là một khoảng cách quá lớn, hơn nữa Barca còn phải giữ sức cho cuộc đua nước rút tại La Liga.
Chỉ khi Franck Ribery đưa đội nhà vượt lên dẫn trước sau giờ nghỉ vài phút, trận đấu mới trở nên sôi động hơn, và Keita đã từ chối nỗ lực có một trận thắng danh dự của Bayern bằng pha ghi bàn đẹp mắt ở phút 73 gỡ hòa 1-1 cho Barca.
Trước một đối thủ quá mạnh như Barca, HLV Klinsmann đã không hề tỏ ra tiếc nuối. Sau trận đấu ông nói. "Tôi hài lòng với cách chơi của các cầu thủ Bayern, chúng tôi đã gặp một đối thủ với đẳng cấp hơn hẳn, có lẽ họ là đội đá hay nhất thế giới hiện nay".
Đối thủ của Barca tại bán kết Champions League năm nay là Chelsea, đội đã vượt qua Liverpool với tổng tỷ số 7-5. Đây là lần thứ tư hai đội gặp nhau kể từ mùa 1999-2000, trận lượt đi sẽ diễn ra trên sân Nou Camp vào ngày 28 tháng này, trận lượt về trên sân Stamford Bridge vào ngày 6/5.
Đội hình ra sân:
Bayern Munich: Butt, Lell, Lucio, Demichelis, Lahm, Sosa (Altintop 78), Van Bommel, Ottl, Ze Roberto (Borowski 78), Ribery, Toni.
Barcelona: Valdes, Dani Alves, Puyol, Pique, Abidal, Xavi, Toure Yaya, Keita, Messi, Eto'o, Iniesta (Hleb 78).
Bàn thắng: Ribery 47' - Keita 73'.
♦ Trận bán kết còn lại sẽ được xác định sau khi hai trận tứ kết lượt về vào đêm nay (15/4), đó là các cặp Arsenal - Villarreal; Porto - Man Utd.
Đinh Duy (tổng hợp)