Ninh Xuân Cương, sinh năm 1980, trú tại thôn Tân Trung, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp có một trang trại nuôi cá nước ngọt tại hồ núi Vá (thuộc xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp). Mỗi khi thu hoạch cá, Cương thường đưa về nhà bố mình là ông Ninh Đoàn Giỏi để bán. Khi bán cá nhà ông Giỏi thường đổ nước rửa cá ra đường, làm nước chảy qua cửa nhà Nguyễn Quang Tùng, là hàng xóm cách nhà ông Giỏi một nhà, gây hôi tanh mất vệ sinh. Tùng đã nhiều lần phản đối gia đình ông Giỏi về việc này, từ đó giữa 2 gia đình phát sinh mâu thuẫn.
Trưa ngày 23-2-2015, Nguyễn Quang Tùng cùng Lê Ngọc Toản, Phạm Văn Hùng, Lê Mạnh Cường tổ chức ăn cơm, uống rượu tại nhà Tùng. Khoảng 13 giờ cùng ngày, sau khi ăn cơm, uống rượu xong, thấy nhà ông Giỏi lại đổ nước rửa cá ra đường chảy qua trước nhà, Tùng bực tức chạy ra đường đến đứng trước cửa nhà ông Giỏi gây sự, chửi bới. Thấy vậy Lê Ngọc Toản cũng chạy ra cùng Tùng tham gia chửi gia đình ông Giỏi. Lúc này, nhà ông Giỏi chỉ có chị Lê Thị Nhung (con dâu ông Giỏi) ở nhà nên không nói gì. Thấy không có ai phản ứng gì Tùng đi lên Ủy ban nhân dân xã Quang Sơn to tiếng quát tháo, chửi bới và thách thức. Lúc này ông Vũ Công Minh (Phó Bí thư Đảng ủy xã) đã can ngăn, hứa sẽ giải quyết. Sau đó Tùng quay về trước nhà ông Giỏi tiếp tục chửi, thách thức gia đình ông Giỏi. Khi Tùng và Toản đang đứng trước cửa nhà ông Giỏi chửi thì bà Phạm Thị Quỳ, là vợ ông Giỏi và anh Ninh Xuân Quyết, con trai ông Giỏi chở cá về. Thấy vậy Quyết không nói gì, đem cá vào nhà rồi lại lên hồ để tiếp tục chở cá, còn bà Quỳ thấy Tùng, Toản chửi bới đe dọa, thách thức đã điện báo Công an xã Quang Sơn nhờ giải quyết. Nhận được tin báo, Công an xã Quang Sơn đã cử anh Phạm Hồng Thuyết, là công an viên đến giải quyết. Khi anh Thuyết đến, Tùng và Toản vẫn đang đứng trước cửa nhà ông Giỏi chửi bới, thách thức, đe dọa. Về phần anh Quyết sau khi chở cá về nhà thì anh quay lên hồ nuôi cá ở núi Vá ăn cơm và kể cho mọi người nghe chuyện Tùng đang gây sự. Sau khi ăn cơm xong anh Quyết nhận được điện thoại của vợ là Lê Thị Nhung về việc Tùng, Toản vẫn đang chửi bới nên anh Quyết đi về nhà. Thấy vậy, Trần Văn Khuynh và Đinh Đức Thùy đều trú tại phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, là bạn của Quyết cùng ăn cơm trên hồ núi Vá cũng về theo. Khi đi anh Khuynh điều khiển xe môtô, anh Thùy ngồi sau có mang theo một đoạn ống túyp bằng sắt dài khoảng 1 mét. Khi Quyết, Khuynh, Thùy về nhà, bà Quỳ kéo mọi người vào trong nhà đóng kín cửa không cho ra ngoài nên không ai có phản ứng gì. Thấy Quyết, Khuynh, Thùy cầm túyp sắt đi về thì Tùng, Toản càng hung hăng tiếp tục đe dọa thách đố chửi bới những câu thô tục. Toản còn dùng tay chân đạp vào cửa thách thức, đồng thời kéo đổ cống đựng nước trước cửa nhà ông Giỏi, tay chân múa võ, hò hét đe dọa, bê tấm gỗ phi vào cửa nhà ông Giỏi thì anh Thuyết can ngăn. Dù được khuyên can nhưng nhóm Tùng vẫn tiếp tục chửi, đập phá 2 xe máy của gia đình ông Giỏi dựng trước cửa.
Lúc này, Ninh Xuân Cương đang ở trại cá, nhận được điện thoại của vợ liền chạy về, đồng thời cầm theo súng săn (súng bắn đạn hoa cải). Thấy gia đình đang bị chửi, Cương cầm súng bắn 2 phát vào đám đông trước cửa nhà làm Thuyết, Toản, Cường và Tùng bị thương. Phạm Văn Hùng đuổi theo thì bị Cương bắn ngã xuống đất. Ngày 23-2, Cương đã đến Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.
Ngày 24-8, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đã mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ninh Xuân Cương (35 tuổi, ngụ tại xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp) 11 năm tù về tội Giết người. Đây là bài học cho những kẻ hành động nông nổi, chỉ vì một phút nóng giận, thù hằn mà gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Khánh