Niềm vui vừa lóe lên đã vội vụt tắt ngay khi tiếng đứa con trai nghẹn lại nói không rõ lời: "Mẹ về ngay, có trộm vào nhà". Chị vội vàng thu xếp công việc rồi phóng xe về luôn. Trên đường đi chị cứ nghĩ mãi, trước khi đi làm cửa nhà đã khóa trong, khóa ngoài cẩn thận sao trộm vẫn có thể đột nhập được. Về đến nhà, trước mắt chị là cảnh cửa sổ bị phá, đồ đạc bị lục tung, vứt lộn xộn dưới nền nhà. Chiếc két sắt đã bị phá, bên trong gần 2 cây vàng, 2 chỉ vàng tây, 1 máy ảnh, 15 triệu đồng tiền mặt cùng một con lợn tiết kiệm 3 triệu đồng đã không cánh mà bay. Chị nghẹn ngào, bao nhiêu tài sản mà vợ chồng chị làm ăn tích góp được giờ đã bị kẻ gian cuỗm sạch.
Nhận được tin báo, Công an thị xã Tam Điệp phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ án, tiến hành các biện pháp điều tra.
Qua xem xét hiện trường, các trinh sát nhận định, rất có thể đối tượng gây án là người quen biết hoặc quan sát, tìm hiểu rất kỹ về đường đi, lối lại của gia đình chị Sáu.
Tiến hành xác minh, tìm hiểu về các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và các khu vực lân cận, điều tra viên thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hồng Lượng, sinh năm 1991, trú tại tổ 24, phường Trung Sơn (Tam Điệp). Là con thứ hai trong gia đình kinh tế bình thường, không nghề nghiệp nhưng Lượng lại có nhiều tiền để tiêu xài, thường xuyên tụ tập bạn bè chơi bời lêu lổng. Tiếp tục xác minh về các mối quan hệ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có đủ bằng chứng xác định Lượng là thủ phạm của vụ trộm và đã triệu tập đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để đấu tranh làm rõ. Ban đầu Lượng còn quanh co chối cãi, song trước các chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, hắn đã phải khai nhận.
Trong thời gian đi lang thang, Lượng phát hiện gia đình chị Sáu thường đi làm trưa và tối mới có người về. Lượng đã lên kế hoạch và chuẩn bị phương tiện như thang, xà beng, búa rồi giấu ở bụi cây phía sau nhà chị Sáu và chờ cơ hội đột nhập trộm cắp. Sáng hôm ấy khi gia đình chị Sáu đi vắng, Lượng leo lên cửa sổ tầng 2 ở phía sau, vào nhà, dùng búa đập két sắt, lấy toàn bộ tài sản rồi trở ra theo đường cũ. Có được tài sản, Lượng đem lên Hà Nội bán lấy tiền ăn tiêu, chơi bời.
Qua đấu tranh mở rộng, Lượng còn khai nhận, trước đó cũng bằng thủ đoạn này, Lượng đã vào nhà thị Sáu lấy trộm 16 triệu đồng; đột nhập gia đình chị Lê Thị Thanh ở phường Trung Sơn và gia đình bà Tạ Thị Kim, phường Nam Sơn lấy trộm tổng cộng được 9 triệu đồng, 10 chỉ vàng, 1 dây bạc 6 chỉ. Trước khi bỏ đi, để xóa dấu vết, Lượng còn dùng số quần áo trong tủ phủ lên két sắt đốt cháy để phi tang.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hồng Lượng. Giờ đây, nằm trong trại giam chờ ngày xét xử, có thời gian ngẫm nghĩ lại, Lượng mới nhận thấy hành động sai trái của mình. Song mọi việc đã muộn, bởi bàn tay đã nhúng chàm. Không như nhiều bạn trẻ khác chịu khó học tập, tu chí để có công việc ổn định, Lượng lại thích hưởng thụ, ăn tiêu và con đường tất yếu là dẫn đến trại giam. Đó cũng chính là bài học cho ai thích ăn chơi mà không chịu lao động.
Mỹ Duyên
(Công an tỉnh)