Ngày 15/6/2016, lúc đó vào khoảng 9h45, anh Trần Văn Bường đang nhập hàng do nhà cung cấp chuyển đến bằng xe ô tô thì thấy một người nước ngoài điều khiển xe máy chạy từ phía Nho Quan đi về hướng huyện Gia Viễn. Khi đi ngang qua cửa nhà anh Bường đã đánh rơi chiếc ba lô. Thấy vậy anh Bường cố chạy theo gọi to nhưng vì người đó đi khá nhanh nên không nghe thấy.
Một số người dân có mặt ở đó cũng chạy đến định nhặt chiếc ba lô trên thì anh Bường ngăn lại, bảo mọi người cứ yên tâm mang vào nhà rồi điện báo cho chính quyền để họ tìm cách trả lại cho người nước ngoài đó.
Thấy mọi người đồng tình, anh Bường đem cất chiếc ba lô và điện báo cho UBND xã Đức Long biết sự việc.
Là cán bộ phụ trách địa bàn xã Gia Tường, chỉ ít phút sau, Thượng sỹ Nguyễn Từ Thiện, cán bộ Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự Công an huyện Nho Quan nhận được tin: Tại khu vực cầu Đế người dân nhặt được 1 chiếc ba lô của người nước ngoài đánh rơi. Lần lượt tìm hiểu qua một số gia đình quanh khu vực cầu Đế, đồng chí Thiện chỉ nhận được câu trả lời: Không biết sự việc trên.
Kiên trì mở rộng địa bàn xác minh, Thượng sỹ Nguyễn Từ Thiện được anh Tú là công dân thôn Kiến Phong, xã Gia Tường cho biết: Anh Trần Văn Bường là hàng xóm của anh Tú có nhặt được một chiếc ba lô của một người nước ngoài đi đánh rơi.
Đồng chí Thiện đã tìm gặp anh Bường để vận động giao nộp tài sản. Được anh Bường cho biết nội dung sự việc, hiện đã điện báo cho UBND xã Đức Long và đang chờ chính quyền đến tiếp nhận, Thượng sỹ Nguyễn Từ Thiện đã mời chính quyền thôn Kiến Phong chứng kiến và làm thủ tục tiếp nhận số tài sản gồm: 1 túi du lịch mầu đen, trong có 1 hộ chiếu do Vương Quốc Anh cấp và 2 thị thực du lịch do Việt Nam và Lào cấp cho Max Sebastian, 1 đăng ký xe mô tô của Triệu Tân Khé, trú tại Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cùng số tiền Việt Nam là 2.021.000đ và các giấy tờ liên quan, quần áo, thuốc chữa bệnh và tư trang cá nhân khác.
Ngày hôm sau, Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh đã nhận bàn giao toàn bộ số tài sản trên do Công an huyện Nho Quan chuyển để xác minh và tìm chủ nhân của chiếc ba lô.
Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau thời gian ngắn tiến hành rà soát, tra cứu thông tin lưu trú, Phòng Bảo vệ Chính trị đã liên lạc được với anh Sely Max Sebastian để thông tin, kiểm tra xác minh và bố trí trao trả lại số tài sản trên.
Anh Max Sebastian nhận lại tài sản từ cán bộ Công an Ninh Bình.
Ngày 20 /6/2016, tại Trụ ở Công an tỉnh Ninh Bình, Phòng Bảo vệ Chính trị đã tổ chức trao trả tài sản cho anh Max Sebastian, quốc tịch Vương quốc Anh bị thất lạc khi đi du lịch trên địa bàn huyện Nho Quan. Nhận lại chiếc ba lô với đầy đủ tài sản đã thất lạc, anh Max Sebastian rất vui mừng và bày tỏ sự cảm ơn Công an tỉnh Ninh Bình đã tích cực tìm kiếm, thông tin kịp thời và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của anh Trần Văn Bường.
Để có được niềm vui trên, điều chúng ta phấn khởi là những người như anh Trần Văn Bường, Thượng sỹ Nguyễn Từ Thiện, cán bộ Công an huyện Nho Quan và cán bộ chiến sỹ Đội quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Bảo vệ Chính trị, dù ở vị trí công tác nào, việc làm có khác nhau, song tất cả đều có chung mục đích là nhanh chóng tìm và trả lại đầy đủ số tài sản bị thất lạc cho Max Sebastian, quốc tịch Vương quốc Anh để giúp chuyến du lịch Việt Nam của anh trọn vẹn.
Văn Công