Thời gian qua, trên mạng xã hội đăng tải một clip có hình ảnh một số người dân dẫn theo một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, trên người có nhiều dấu hiệu bị thương tích, đến Công an xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình) to tiếng và cho rằng trước đó công an xã Ninh Nhất đã mời ông lên làm việc và đã đánh ông. Cũng trong thời gian này, Báo Ninh Bình nhận được đơn khiếu kiện của bà Phạm Thị Huệ, trú tại thôn Nguyên Ngoại, xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình) đề ngày 11/4/2018 gửi đến với nội dung: Sáng ngày 10/4 không biết lý do gì Công an xã Ninh Nhất viết giấy và mời chồng bà là ông Bùi Văn Vương đến để làm việc và giữ chồng bà từ 8 giờ sáng ngày 10/4 tới 14 giờ cùng ngày.
Theo bà Huệ kể, khi thấy chồng về nhà với tình trạng cơ thể xiêu vẹo, trên người có vết thương, người nhà hỏi thì ông Vương cho biết: Công an xã Ninh Nhất đã đánh ông, bắt ép ông phải nhận tội lấy trộm xe máy, do bị đánh ông Vương đã nhận tội lấy chiếc xe. Bà Huệ đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ việc chồng bà bị Công an xã đánh phải nhập viện.
Ngay sau khi nhận được đơn khiếu kiện của bà Phạm Thị Huệ, Báo Ninh Bình đã cử phóng viên liên hệ và làm việc với Công an, Đảng ủy, UBND xã Ninh Nhất và Công an thành phố Ninh Bình để tìm hiểu rõ sự việc.
Tuy nhiên, đến ngày 14/4, bà Phạm Thị Huệ đã có đơn xin rút đơn khiếu kiện, trong đó nêu rõ: " Những ngày vừa qua, tôi rất suy nghĩ về việc tôi viết đơn khiếu kiện, chỉ vì do tôi không hiểu rõ nguyên nhân sự việc và do suy nghĩ nông cạn, nên đã viết đơn khiếu kiện. Đến nay tôi thấy rõ việc tôi viết đơn khiếu kiện là không đúng với nội dung sự việc. Vì những lý do nêu trên, tôi viết đơn này mong các cơ quan thứ lỗi cho sự bức xúc tức thời của tôi và tôi xin rút đơn khiếu kiện đã gửi cơ quan".
Đơn xin rút đơn khiếu kiện của bà Phạm Thị Huệ đã có chữ ký xác nhận của chính quyền xã Ninh Nhất.
PBĐ