Áo chiếm thế chủ động trong hiệp một. Tuy nhiên, các cơ hội của họ không được chuyển hóa thành bàn thắng vì sự thiếu sắc bén trong những tình huống quyết định. Trong khi đó, Hungary tỏ ra khá vô hại. Nhiều tình huống, họ chơi bóng như các cầu thủ nghiệp dư. Tình huống nguy hiểm nhất Hungary tạo ra trong hiệp một là pha phản công ở phút 43, kết thúc bằng cú dứt điểm tồi củaDzsudzsak trong thế đối mặt thủ môn.
Ở hiệp hai, Hungary bắt đầu tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 62, họ bất ngờ có bàn mở tỷ số. Cầu thủ chơi hay nhất bên phía Hungary ở trận này,Laszlo Kleinheisler, bật tường với tiền đạo Adam Szalai trước mặt sáu cầu thủ Áo. Bóng được Kleinheisler chuyền rất khéo vào vòng cấm đối phương và Szalai băng xuống, nhoài người vẩy má ngoài chân phải đưa Hungary vượt lên.
Bất ngờ để thua, Áo dồn lên tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, quyết tâm của họ bị dội một gáo nước lạnh khi Aleksandar Dragovic lĩnh thẻ vàng thứ hai. Trung vệ 25 tuổi có pha vào bóng không đáng trong vòng cấm đối phương. Dragovic từng được Man Utd để mắt đến nhưng màn trình diễn của anh ở trận này quá tồi.Dragovicmắc lỗi khi để xổng Szalai ở bàn thua trước đó bốn phút.
Bị dẫn bàn và chơi kém người, Áo mất tinh thần và để Hungary tổ chức những pha tấn công nguy hiểm trong thời gian cuối trận. Tuy nhiên, phải đến phút 87,Zoltan Stieber mới ghi bàn ấn định tỷ số từ một pha phản công.
Áo được đánh giá là đội mạnh thứ hai bảng F sau Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, thất bại muối mặt này khiến Alaba và các đồng đội lâm vào thế khó. Về phần Hungary, họ sẽ gặp Iceland ở lượt đấu thứ hai và một chiến thắng nữa ở trong tầm tay của thầy tròBernd Storck.
V.M