Vậy là người dân Nga sẽ sống trong không khí lễ hội tưng bừng trong một vài ngày tới bởi các cầu thủ con cưng của họ đã chính thức có mặt tại vòng tứ kết EURO 2008, "cơn khát" bắt đầu kể từ khi tách khỏi Liên bang Xô Viết đã được Guus Hiddinh và các học trò "giải" một cách hết sức thuyết phục.
Bước vào trận đấu sinh tử, cả hai đội đều không có nhiều thay đổi về mặt nhân sự so với trận đấu ở loạt trận thứ hai. Bên phía Nga chỉ có duy nhất một sự thay đổi là "đứa con cưng"Arshavin vừa trở lại sau án phạt đã được đá chính trên hàng công của Nga thay cho cầu thủ Torbinsky. Trong khi đó phái bên kia chiến tuyến, Thụy Điển vẫn giữ nguyên đội hình so với trận đấu gặp Tây Ban Nha. Trên hàng công của đội bóng áo vàng vẫn là sự góp mặt của Larsson và Ibrahimovic, cho dù cầu thủ này đang bị chấn thương nhẹ và khó có thể thi đấu liên tục trong 90 phút. Người lãnh vai trò cung cấp bóng từ hai bên cánh của Thụy Điển vẫn là bộ đôi Elmander và Ljungberg.
Với tâm lý phải có chiến thắng để giành tấm vé đi tiếp, các cầu thủ Nga đã dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu của trận đấu, họ liên tục dồn éo và buộc đội bóng áo vàng phải lùi về phần sân nhà chống đỡ khá vất vả. Chỉ tiếc rằng các chân sút của đội tuyển Nga đã không thể cụ thể hóa sức ép thành bàn thắng trong 20 phút đầu của trận đấu.
Pavlyuchenko khai thông thế bế tắc của trận đấu.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, trong một thế trận lấn lướt với tinh thần thi đấu hết mình, Nga đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc nhờ công của tiền đạo Pavlyuchenko. Zyrianov đã có một pha chuyền bóng thông minh để tạo điều kiện thuận lợi cho Pavlyuchenko sút tung lưới đối phương, mở tỷ số của trận đấu . Có được bàn thắng trước, các cầu thủ Nga chơi ngày càng hay. Tuy nhiên trong suốt hiệp một "Các chú gấu" đã không thể khoan thủng mành lưới của đối phương thêm một lần nữa. Còn về phía Thụy Điển, họ rất khó kiểm soát được tình hình của trận đấu.Trên hàng công, các chân sút thi đấu quá vật vờ, họ không còn thể hiện biện pháp tấn công hiệu quả trước Nga.. Trong khi đó hàng hậu vệ liên tục bị các cầu thủ Nga khoét sâu.
Sự trở lại tuyệt vời của Arshavin
Trong những phút cuối hiệp một các cầu thủ của đội tuyển Thụy Điển chơi có phần khởi sắc hơn, những pha chuyền bóng trong cự ly hẹp của đoàn quân áo vàng tỏ ra vô cùng chuẩn xác. Nếu may mắn hơn các chân sút của đội tuyển đã không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Bước sang hiệp hai thế trận lại dần nghiêng về các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi mải mê tìm đường sút tung lưới đối phương thì các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ bị thua bàn thắng thứ hai. Phút thứ 50, các cầu thủ Nga bất ngờ cắt được cú đá phạt của đối phương, Anyukov dùng tốc độ băng lên như một mũi tên, cầm bóng vào ngang vòng cấm trước khi tung ra một đường chuyền chính xác đặt Arshavin vào vị trí không thể thuận lợi hơn và anh đã xử lý chính xác để mang về bàn thắng cho đội tuyển Nga.
Ibrahimovic "bó tay" trước hàng phòng thủ của Nga
Trong những phút còn lại Thụy Điển dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng và đó cũng là cơ hội để các cầu thủ Nga thực hiện những pha phản công chớp nhoáng hiệu quả của mình. Hàng loạt các cơ hội ngon ăn của đội bóng đã được tạo ra nhưng họ không thể thành công thêm một lần nữa.
Thắng 2-0 Nga đã cho mọi người thấy được sức mạnh của đội bóng. Với 6 điểm dành được trong 2 vòng đấu , Nga đã chắc xuất có được ngôi vị nhì bảng cùng một tấm vé vào chơi tứ kết.
Đội hình ra sân:
Nga: 1-Igor Akinfeyev; 22-Alexander Anyukov, 8-Denis Kolodin, 4-Sergei Ignashevich, 18-Yuri Zhirkov; 11-Sergei Semak, 17-Konstantin Zyryanov, 20-Igor Semshov, 15-Diniyar Bilyaletdinov (9-Ivan Saenko 65); 10-Andrei Arshavin, 19-Roman Pavlyuchenko (23-Vladimir Bystrov 90'). Thụy Điển: 1-Andreas Isaksson; 5-Fredrik Stoor, 3-Olof Mellberg, 4-Petter Hansson, 2-Mikael Nilsson (20-Marcus Allback 79'); 11-Johan Elmander, 8-Anders Svensson, 19-Daniel Andersson (16-Kim Kallstrom 56'), 9-Fredrik Ljungberg; 10-Zlatan Ibrahimovic, 17-Henrik Larsson
Theo Bongda