Chiều 8/4, The Vissai Ninh Bình có trận đấu gặp South China trên sân nhà ở lượt trận 5 vòng bảng AFC Cup. Kết quả chung cuộc 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này không làm hài lòng người hâm mộ đội bóng nhưng đủ để The Vissai Ninh Bình chắc chắn giành ngôi đầu bảng sớm một vòng đấu.
Ưu thế tuyệt đối ở bảng G sau bốn trận thắng liên tiếp dường như đã tác động tiêu cực tới tâm lý của đội đầu bảng Vissai Ninh Bình. Trước đối thủ yếu là South China (thua Ninh Bình 1-3 ở lượt đi), lại được thi đấu trên sân nhà, nhưng The Vissai Ninh Bình không thể hiện được sự áp đảo so với đối thủ.Cầu thủ Shim Un Seob cầm được rất ít bóng, không tạo ra các tình huống nguy hiểm, liên tục bị những tiền vệ áo xanh quây kín và tỏ ra hụt hơi trong những pha tranh chấp. Ở tuyến trên, Voinea gần như "mất tích toàn tập". Cả trận chỉ để lại ấn tượng về những pha xử lý rối rắm hơn là các tình huống nguy hiểm thật sự.Sự bế tắc của Ninh Bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho South China khoét vào các lỗ hổng ở hàng thủ chủ nhà. Phút 32, Sasa Kajkut dứt điểm đơn giản mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng ấy tạo điều kiện cho đội khách thoải mái triển khai lối chơi của mình. Đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Sỹ tung Văn Quyến vào sân. Sau ít phút nhập cuộc chậm chạp, số 10 đã dần lấy lại được cảm giác và bắt đầu gây sóng gió cho khung thành South China. Tuy nhiên, khả năng di chuyển hạn chế đã làm hại Văn Quyến. Anh buộc phải rời sân trước giờ nghỉ 20 phút để nhường chỗ cho Anh Tuấn. Sức trẻ của cầu thủ 24 tuổi đã ngay lập tức khiến hàng thủ South China bị chao đảo.Ít phút sau khi Anh Tuấn vào sân, Văn Quý có bàn quân bình tỷ số từ một tình huống có dấu giầy của cầu thủ mới vào thay người này. Trên đà hưng phấn, Vissai Ninh Bình tràn lên tấn công. Nhưng thời gian còn lại của trận đấu là quá ít cho chủ nhà. Đội bóng Việt Nam chấp nhận rời sân với một kết quả hòa. Kết quả này cũng là vừa đủ để giúp Ninh Bình chính thức giành ngôi đầu bảng G sớm một vòng đấu bất chấp kết quả của trận đấu còn lại.
P.V