Tuy nhiên do có quá nhiều công việc phải chuẩn bị cho lễ hội nên việc tập hợp tư liệu để viết cuốn sách không thực hiện được. Năm 2020, một nhóm cựu học sinh của trường đã thực hiện ý tưởng này và đề xuất với nhà trường về việc tìm kiếm tư liệu để viết cuốn sách.
Với sự đóng góp nhiệt tình của các cựu học sinh - cựu chiến binh của nhà trường và đặc biệt là sự quyết tâm rất cao của nhóm biên tập, đến nay cuốn sách đã hoàn thành và sẽ ra mắt bạn đọc vào dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975/30/4/2021).
"Từ mái trường này chúng tôi ra trận" là nhan đề được chọn cho cuốn sách dày hơn 400 trang này với tất cả niềm kiêu hãnh, tự hào về một thời hoa lửa đã sống và chiến đấu vì hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng mà thày và trò trường THPT chuyên Lương Văn Tụy gửi gắm. Tư tưởng xuyên suốt của cuốn sách là: "Khi Tổ quốc gọi thày trò Lương Văn Tụy đáp lời".
Lớp lớp học sinh khởi đầu từ khóa 1 đã xếp bút nghiên lên đường ra trận và đã lập được nhiều chiến công. Lật dở từng trang của cuốn sách bạn đọc sẽ thấy được người chiến sỹ - người cựu học sinh Lương Văn Tụy đã chiến đấu dũng cảm như thế nào. Nguyễn Quốc Chủng, cựu học sinh khóa 2 đã bắn rơi máy bay Mỹ ngay trận đầu khi chúng xâm phạm vùng đất và vùng trời của Tổ quốc.
Thày Nguyễn Văn Cử, cựu học sinh khóa 2, đồng thời là thày giáo của trường mặc dù sức khỏe không đảm bảo nhưng vẫn nhất quyết không chịu lùi bước sẵn sàng nhập ngũ, Anh Đinh Duy Điệp sau khi học xong lớp 10 năm 1963 đã tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận chiến với quân Mỹ, anh cùng 29 chiến sỹ khác đều bị thương và bị giặc Mỹ bắt đầy ra Phú Quốc.
Mặc dù chịu nhiều cực hình tra tấn nhưng anh vẫn giữ vững khí tiết của người cộng sản. Người chiến sỹ đặc công Vũ Hồng Ninh, cựu học sinh khóa 9 đã lập nhiều chiến công khi tham gia nhiều trận đánh, anh đã cùng đồng đội đánh thẳng vào Dinh Độc Lập trong ngày 30/4/1975…
Điều mà độc giả có thể cảm nhận được khi đọc xong cuốn sách là ở các CCB, cựu học sinh đều có một lòng yêu nước nồng nàn, yêu quê hương tha thiết. Những chiến công đó đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của nhà trường.
Nếu coi chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành của Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy là một khúc quân hành thì những năm tháng trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của thày và trò nhà trường chính là những âm thanh hào hùng, bi tráng và oanh liệt nhất.
Đây cũng là nén tâm hương tưởng nhớ và tri ân những người từ ngôi trường này đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc khi vẫn "mãi mãi tuổi hai mươi", góp phần vào trang sử vẻ vang của Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy.
Với cách thể hiện linh hoạt, nhiều thể loại đa dạng; với những câu chuyện chân thật, xúc động; những bài thơ, khổ nhạc đậm chất lính, với sự tâm huyết của rất nhiều thế hệ thầy và trò nhà trường, hy vọng cuốn sách sẽ đem đến cho độc giả nhiều cảm xúc, hoài niệm và tự hào.
Bùi Duy Hiền