Tại các quầy bán vé phía trước Nhà thi đấu có khá đông khán giả đứng xếp hàng mua, song không xảy ra lộn xộn. Anh Nguyễn Xuân Sơn, một người hâm mộ đến từ Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp cầm trên tay một tập vé vui vẻ cho biết: Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup là một giải uy tín và chất lượng, vì vậy tôi luôn quan tâm theo dõi. Những năm giải tổ chức trong Nam, không có điều kiện đi nên tôi phải xem qua truyền hình. Lần này tôi rất vui khi Giải được tổ chức ở Ninh Bình, tôi cùng 5 người bạn vừa từ Hà Nội về, rất may vé vẫn còn. Chúng tôi sẽ ở lại Ninh Bình trong 2 ngày nghỉ cuối tuần, ngày mai anh em sẽ tranh thủ đi thăm Tràng An và chùa Bái Đính. Tôi cũng đã mua vé xem trận chung kết...
Vào trong Nhà thi đấu, tôi thực sự choáng bởi lượng khán giả đông quá sức tưởng tượng, trước giờ khai mạc các hàng ghế đã không còn chỗ trống, những người đến sau còn phải ngồi cả ở bậc lên xuống, ai cũng mong muốn được vào sân và được tận hưởng một bầu không khí vui tươi, khỏe khoắn mà chỉ có thể thao mới có thể đem đến được.
Sau màn khai mạc khá ấn tượng, trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam và Giang Tô (Trung Quốc) được bắt đầu, sau đó không lâu, trời cũng đổ mưa, nhiệt độ ngoài trời giảm nhưng sức nóng trong Nhà thi đấu lại tăng dần lên bởi tiếng reo hò, vỗ tay, tiếng trống, tiếng kèn vang lên từng hồi từ người hâm mộ.
Ông Nguyễn Văn Hợp ở xã Gia Vân (Gia Viễn) cho biết: Tôi rất yêu thích môn bóng chuyền và thường không bỏ qua giải đấu nào, tôi cho rằng 2 đội chơi trận khai mạc hôm nay sẽ gặp lại nhau ở trận chung kết, các cô gái của chúng ta cũng đã rất nỗ lực, nếu duy trì được thể lực và có chiến thuật hợp lý, nhiều khả năng chúng ta sẽ giành chiến thắng...
Còn anh Nguyễn Tuấn Hưng ở phường Tân Thành (Thành phố Ninh Bình) thì nhận xét: Dù lượng khán giả đến xem đông nhưng tình hình an ninh, trật tự được làm khá tốt, đặc biệt việc cổ vũ của các náo nhiệt viên, cổ động viên và người hâm mộ tỏ ra có văn hóa.
Anh Hưng còn chia sẻ thêm: Các đội tham dự giải đều là những đội có chất lượng, với lối chơi khá đa dạng, vì vậy để xem đủ các trận của mỗi tối, tôi sẽ mang theo bánh mì, nước uống để lót dạ.
Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Eximbank cúp 2013 mới diễn ra được 2 ngày, bước đầu đã đem đến ấn tượng khá tốt đẹp trong lòng người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng khâu tổ chức giải rất chuyên nghiệp, chất lượng chuyên môn cũng khá cao.
Tuy nhiên, cũng có một số vấn đề nảy sinh cần được quan tâm giải quyết, đó là dịch vụ trông giữ xe chưa thật sự khoa học, chặt chẽ, nhiều khách vào gửi xe thì không có người ghi số, nhưng khi về lại cho bảo vệ chặn cổng chính để kiểm soát, dẫn tới đôi co, cãi vã; một số ít khán giả than phiền bỏ tiền mua vé nhưng lại không có ghế ngồi...
Giải đấu sẽ còn diễn ra gần 1 tuần nữa. Đây cũng là cơ hội để Ninh Bình quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng về đất và người cố đô với bạn bè trong nước cũng như quốc tế, vì vậy ngoài sự nỗ lực của các cấp, ngành chức năng trong việc đảm bảo cho sự thành công của giảỉ rất cần có sự góp sức của các tầng lớp nhân dân với vai trò là người hâm hộ, người tham gia các dịch vụ ăn, nghỉ, đón tiếp khách. Chính tinh thần hiếu khách, sự quan tâm chu đáo của người dân cố Hoa Lư sẽ là món quà tinh thần có giá trị để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè và du khách.
P.V