Bứt rứt vì không có tiền tiêu, không chịu tìm việc làm, thế là "ngựa quen đường cũ", bỏ mặc lời khuyên răn của cha mẹ, vợ con, Cường lại tiếp tục gây ra vụ trộm xe máy và vướng vào vòng lao lý.
Tối 22-11-2008, sau khi ăn cơm xong, Dương Việt Cường ra khỏi nhà, lang thang hết đường này, phố nọ, cảm thấy cuộc sống thật buồn tẻ khi không có tiền tiêu. Đang miên man, Cường chợt phát hiện ra chiếc xe máy BKS 35F6-2422 dựng trước cửa nhà chị Hà Thị Vân ở phố Thượng Kiệm, thị trấn Phát Diệm, thấy không khóa càng, không khóa cổ lại không có người trông coi. Đang trong cơn túng quẫn, "chất lương thiện" đang nhen nhóm bị lòng tham lấn át, nhìn chiếc xe "ít ra cũng được việc trong lúc bí như thế này", nghĩ vậy Cường đi tới thoắt cái gẩy chân chống xe, nhẹ nhàng dắt ra ngoài nổ máy phóng đi trong màn đêm yên tĩnh. Thế là Dương Việt Cường trở lại nguyên hình là một tên trộm cắp tài sản chuyên nghiệp.
Sau khi cơm nước xong, chị Vân ra dắt xe vào nhà như mọi hôm thì thấy chiếc xe đã biến mất. Hỏi hàng xóm, láng giềng không ai biết, mọi người quay ra trách cứ nhau rồi đi trình báo với cơ quan công an.
Sau khi nhận đơn trình báo, Công an huyện Kim Sơn đã tổ chức điều tra, xác minh, rà soát diện đối tượng trên địa bàn, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Và Dương Việt Cường được xác định đưa vào diện bởi tuy mới ra tù nhưng vẫn ham chơi, lười lao động, thường xuyên tụ tập những thanh niên khác lêu lổng chơi bời. Sau một thời gian điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn đã ra lệnh bắt tạm giam Dương Việt Cường về tội trộm cắp tài sản.
Mặc dù sự bất minh về thời gian không giải thích được, Cường vẫn ngoan cố, quanh co, nhưng trước những chứng cứ mà cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập được buộc anh ta phải khai nhận: Tối đó, sau khi lấy chiếc xe máy của gia đình chị Vân, Cường đi sang huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) tìm cách tiêu thụ, loanh quanh mãi cuối cùng anh ta bán cho Đinh Hùng, sinh năm 1976, quê ở xã Tiêu Động, huyện Bình Lục (Hà Nam) chiếc xe trộm được với giá 1 triệu đồng. Có tiền, Cường ăn tiêu, chơi bời chán rồi mò về nhà ngay coi như không có chuyện gì xảy ra hòng hợp lý hóa thời gian và để nghe ngóng, nếu trót lọt vụ này thì tính tiếp các vụ sau. Nhưng hành vi của hắn dù tinh vi đến đâu cũng không che đậy nổi.
Hà Thanh Thủy
(Công an NB)