Tuy nhiên, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường anh đã được một thầy giáo dạy "vào ngành Y không được nghĩ rằng để kiếm tiền mà là để phục vụ nhân dân. Ở đâu nhân dân cần mình hơn thì ở nơi đó nghề nghiệp của mình càng được tôn vinh". Chính vì lẽ đó, anh chọn quê hương Ninh Bình là nơi lập nghiệp. 20 năm công tác anh đã giành được niềm tin của bệnh nhân, nhiều người biết đến anh như một trong những "trụ cột" của khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Năm 1989, sau khi tốt nghiệp chuyên khoa Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội, anh về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được cử đi học thêm về chuyên khoa Chấn thương tại Bệnh viện Việt Đức. Năm 1994, khi khoa Chấn thương tách khỏi khoa Ngoại, anh được phân công công tác tại khoa Chấn thương.
Là một người làm khoa học nên anh xác định phải luôn cập nhật những kiến thức mới, ngoài những khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ngắn hạn, năm 1995 anh đã đi học chuyên khoa I, tại Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2003, anh tiếp tục đi học chuyên khoa II tại Học viện Quân y. Có một điểm khác so với quan niệm hiện nay là anh chỉ đi học chuyên khoa mà không phát triển đề tài lên Tiến sỹ. Anh giải thích: Bằng cấp thì cũng tốt thật đấy, nhưng tính tôi "thực dụng", chỉ muốn học cái gì mà về áp dụng được ngay vào thực tế.
Năm 2006, anh được cử đi học một khóa về mổ kỹ thuật cao tại Bệnh viện Việt - Đức, thời gian 3 tháng. Anh đã cố gắng tận dụng hết thời gian để học và thực hành tại bệnh viện. Học xong, được gần 1 năm mà anh vẫn chưa được dịp "thử sức" anh lo những gì được học sẽ mai một nên chủ động đề xuất với Ban giám đốc để mua sắm thêm một số trang thiết bị cần thiết cho phòng mổ.
Nhưng phải chờ đến cuối năm 2007, khi có một tình huống "bất khả kháng" phải tiến hành mổ cho một bệnh nhân nghèo bị tụ máu dưới màng cứng, không có điều kiện đi tuyến trên, anh mới có điều kiện ứng dụng những kiến thức được học vào thực tế. Ca mổ thành công ngoài sự mong đợi. Đến nay, chỉ tính riêng mổ chấn thương tụ máu dưới màng cứng đã có 70 ca và tất cả đều thành công.
Bác sỹ Tuyên cho biết: "Nếu như trước đây, những ca chấn thương nặng phải chuyển đi tuyến trên thì nay kỹ thuật cao đã được đưa vào áp dụng như: Mổ tụ máu dưới màng cứng, gẫy liên mấu chuyển xương đùi bằng nẹp PHF, sắp tới anh sẽ đi học về kỹ thuật đóng đinh kín có chốt và thay khớp háng.
Vừa qua, anh đã tham gia vào đội bác sỹ tăng cường cho tuyến cơ sở, theo Đề án 1816 của Bộ Y tế xuống huyện Gia Viễn. Tại đây anh đã tận tình chuyển giao những kiến thức mình đã làm cho các bác sỹ Trung tâm Y tế Gia Viễn. Ngoài nhiệm vụ chính, anh còn giúp các anh em, đồng nghiệp ở các khoa khác những gì mình biết.
Để nhận được những tình cảm ưu ái của đồng nghiệp và người bệnh, bác sỹ Tuyên chỉ có một "bí quyết" đó là "hãy đặt địa vị của mình vào người ta để hiểu và thông cảm". Chính bằng những việc làm rất nhỏ như: Nhẹ nhàng giải thích, hỏi thăm bệnh nhân mới đến, giúp đỡ lúc bệnh nhân khó khăn… anh đã nhanh chóng giành được cảm tình của mọi người.
Khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh chúng tôi được nghe thạc sỹ Lê Hữu Quý, Giám đốc Bệnh viện nhận xét về bác sỹ Tuyên: "Bác sỹ Nguyễn Văn Tuyên không chỉ giỏi về chuyên môn mà điều đáng quý hơn là phẩm chất đạo đức của anh trong ngành Y. Đối với bệnh nhân, anh luôn nhẹ nhàng, tận tình, đối với đồng nghiệp, anh là người nhiệt tình, đúng mực, được anh em yêu quý, kính trọng".
Nguyễn Thơm