Những mảng mầu sáng
Năm nay mùa bóng đá ở nông thôn đến sớm hơn, ngay từ những ngày đầu tháng 6 khi Euro còn chưa chính thức khởi tranh thì một giải đấu lớn ở Nam Mỹ là Copa America đã hâm nóng không khí ở những vùng quê sau lũy tre làng yên ả. ở bất cứ nơi đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp những câu chuyện xoay quanh trái bóng tròn.
Những câu chuyện về bóng đá dường như khiến mọi mệt nhọc của công việc hàng ngày tiêu tan đi hết, những giọt mồ hôi kèm theo nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt như chứng minh một điều tình yêu bóng đá với người dân quê là rất lớn.
Anh Hoàng Văn Bình, một nông dân tại xã Quỳnh Lưu (Nho Quan ) cho biết: " Mùa hè này có nhiều giải đấu bóng đá lớn, đặc biệt là Copa America và Euro. Vừa rồi để có thể theo dõi trận đấu của đội tuyển Braxin tại Copa vào 6h 30, tôi và 2 cậu con trai đã dậy từ 4h sáng ra đồng gặt lúa thời tiết vừa mát mẻ lại vừa có thể kịp giờ xem bóng đá."
Anh Bình cũng cho biết thêm: "ở đây nhiều nhà họ còn gặt sớm để kết thúc mùa vụ, thoải mái thời gian xem bóng đá cho đã. Đấy chú nhìn xem cánh đồng gặt cũng vãn cả rồi." Thế mới biết tình yêu bóng đá của người dân quê lớn đến nhường nào và sức mạnh của trái bóng tròn lớn đến nhường nào.
Để có thể sống với niềm đam mê, họ sẽ có cách sắp sếp thời gian công việc đồng áng một cách hợp lý để theo dõi những đội bóng mình yêu thích.
Không chỉ có thế những trận đấu bóng dường như còn là sợi dây gắn kết tình cảm giữa những người quê với nhau. Sau những giờ làm việc mệt nhọc, việc tập trung tại một nhà xem bóng đá bên những nồi ngô luộc, lạc luộc chính là một phần hình ảnh thôn quê mùa Euro. Những tiếng í ới gọi nhau đi xem, những câu chuyện quanh ấm chè xanh giúp mọi người hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn trong cuộc sống.
Đây cũng là những mùa làm ăn của những quán Café bình dân, cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống của người dân quê cũng ngày một nâng cao hơn. Những quán Cafe bóng đá ở những vùng quê cũng mọc lên ngày càng nhiều thay cho những quán nước trước kia.
Anh Phạm Văn Nam, chủ quán Cafe Nam Hương chia sẻ : " Mình mới mở quán được hơn 2 tháng nay, ban đầu cũng chưa có nhiều khách, tuy nhiên mùa bóng đá này thì quán mình lúc nào cũng đông kín hết các bàn, giúp mình có nhiều mối quan hệ và nhiều khách hơn. Mọi người xem bóng ở đây rất cuồng nhiệt nhưng cũng rất văn minh, lịch sự, đa phần người đến quán mình là thanh niên và công chức trên địa bàn."
Như thế có thể thấy Euro không chỉ giúp những người dân quê hăng say hơn trong công việc đồng áng, mang tới sự hứng khởi vui tươi trong cuộc sống mà còn là sợi dây gắn kết giúp tình cảm người dân quê ngày càng bền chặt hơn, tuy nhiên bên cạnh những mảng mầu tươi sáng đó là những góc khuất mà không nhiều người biết được…
Những góc khuất
Ngày cuối tuần, tôi gọi điện cho T, một đứa em sinh hoạt cùng CLB bóng đá mà tôi đang tham gia, rủ đi thi đấu, T nói : "Anh qua đón em với, hôm qua thua cá độ mất con xe rồi còn đâu."
Tôi phi xe sang đón T cũng là để nghe xem sự tình câu chuyện thế nào thì T nói : " Hôm qua theo cửa trên, ai ngờ Chile thua, mất ngay con xe." Tôi nói " ở quê mình mà bây giờ cũng có cá độ bóng đá sao?", T nói ngay: "ở đâu bây giờ chẳng có anh, nếu anh thích, em dẫn anh đi chơi Euro năm nay cố gỡ gạc lại chút ít chứ "chết" nhiều quá rồi."
Tôi im lặng không nói thì T tiếp câu chuyện : " Bây giờ ở mình thiếu gì chỗ và cũng có nhiều kiểu cá độ, kèo cái đủ cả anh thích chơi theo kiểu trực tiếp cũng có mà chơi theo kiểu chủ ôm cũng có." Tôi hơi thắc mắc chỗ trực tiếp thì T nói : "Có nghĩa là anh với một người khác cũng đi xem và tự ra kèo với nhau không có tiền mặt thì cầm cố điện thoại, xe máy, các thứ, không thiếu anh à". ở những vùng nông thôn như quê tôi bây giờ tệ nạn cá độ cũng đã len lỏi tới từng ngõ ngách của đời sống.
Và cứ mỗi mùa Euro hay những giải đấu bóng đá lớn khác là có rất nhiều những tài sản của những con độ vì thế mà ra đi. Cũng có những người thắng độ, nhưng cũng chính vì thắng độ mà nảy sinh ra nhiều mâu thuấn khác, dẫn tới xô sát, đánh nhau.
Ngoài việc cá độ bóng đá thì hiện tượng nhiều thanh niên bỏ công việc hàng ngày để sống với đam mê là rất nhiều. Sơn chính là một ví dụ điển hình.
Vốn là một thợ mộc đang đi làm thuê cho một xưởng gỗ tại làng nghề nhưng do thức đêm xem bóng đá ngày này qua ngày khác khiến ban ngày Sơn không còn đủ thể lực để lao động đến nỗi khi đi làm anh còn bị máy xẻ cắt đứt một đốt ngón tay, Sơn nói : " Ban đêm xem bóng đá không được ngủ nên ban ngày không còn sức đi làm chắc tôi sẽ nghỉ một tháng để xem bóng rồi tính sau chứ 4 năm mới có một lần, không xem sao được, ở làng cũng đầy đứa bỏ làm để xem bóng đá".
Việc xem bóng đá mà bỏ bê công việc ảnh hưởng khá nhiều tới tiến độ công trình của những nhà thầu xây dựng hay những xưởng chế biến gỗ, không những thế nó còn khiến các thanh niên này thiếu thốn vật chất và phải nợ nần để có thể sống với niềm đam mê với trái bóng tròn.
Một thực trạng đáng báo động nữa đối với việc xem bóng đá ở vùng nông thôn chính là các sĩ tử mùa Euro. Không có điều kiện ôn luyện như các bạn ở thành phố, thời gian nghỉ hè chính là giai đoạn bước ngoặt để các em ôn luyện mở cánh cửa bước vào tương lai.
Dù được gia đình tạo nhiều thời gian để ôn luyện,tuy nhiên nhiều sĩ tử không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của Euro, kiến thức thì mênh mông, thời gian ôn luyện thì bị san sẻ cho niềm đam mê bóng đá, thật khó để các em có thể tập trung thi cử.
Bùi Văn Khoa, một học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp quốc gia và tuyển sinh đại học chia sẻ: "Mặc dù đã cố gắng để sắp xếp thời gian học cũng như thời gian xem bóng đá một cách hợp lý nhất tuy nhiên em không thể nào tập trung được mỗi khi ngồi vào bàn học đầu óc cữ nghĩ tới trận đấu tiếp theo cứ thế này em sợ không tốt nghiệp được mất."
Như thế có thể thấy ngoài những mảng mầu sáng, những không khí vui tươi nhộn nhịp mùa Euro thì sau lũy tre làng yên ả tại các vùng quê vẫn còn rất nhiều những nhức nhối. những mảng mầu tối, những tai tệ nạn xã hội cờ bạc, cá độ trá hình, những nợ nần chồng chất và những cánh cửa bước vào tương lai đang tối dần đi sau những đêm dài sống cùng niềm đam mê trái bóng tròn.
Thiết nghĩ để có thể thưởng thức một mùa Euro thực sự lý thú mỗi chúng ta cần phải xác định được mục đích, sắp xếp thời gian hợp lý và điều quan trọng nhất là tránh xa những máu đỏ, đen để rồi sống trong cảnh mất nhà,mất cửa.
Đàm Văn Nghị