Những tràng pháo tay vang lên trong mỗi trận đấu, có cờ hoa, cúp và tiền thưởng... càng làm giải đấu trở nên cuồng nhiệt hơn. Đây là giải bóng đá phong trào do những người yêu bóng đá tự đứng ra tổ chức. Những giải bóng đá mà dân "nghiền" bóng vẫn gọi với cái tên nghe rất ngộ: "bóng phủi".
Mượn sân Tuổi Trẻ (cổng vào công viên Non Nước) làm nơi thi đấu, giải phong trào này thu hút sự tham gia của 16 câu lạc bộ. Những cầu thủ của các CLB đều tập trung trên tinh thần tự giác và chơi bóng vì niềm đam mê, vì mục đích rèn luyện sức khỏe. Tại giải đấu này có nhiều cái tên CLB còn khá lạ tai với người hâm mộ nhưng lại rất có "thương hiệu" trong giới "bóng phủi" như: Kim Thành Fc, Thành Hải Fc, Sơn Hà Fc, Sắc Màu Fc, Đông Thành Fc, Skaines Fc, Phố Núi Fc (thị trấn Nho Quan)… Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến những trận cầu đẹp mắt từ giải đấu.
Sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa khi biết được "lý lịch trích ngang" của các chân sút. Ví dụ các tuyển thủ Thành Hải Fc đều là thợ gò, hàn, thợ sửa chữa, lái xe, bảo vệ thuộc Công ty Ô tô Thành Hải. Hay như Đông Thành Fc tập hợp nhiều cầu thủ là thanh niên, sinh viên phường Đông Thành. Chính anh Đặng Văn Quảng, HLV, kiêm cầu thủ Đông Thành Fc là con của danh thủ Đặng Văn Khoái, cầu thủ đội bóng Phúc Am nổi tiếng một thời.
Điểm chung của các CLB trên là do thành lập tự phát nên mỗi câu lạc bộ tồn tại thường được tài trợ bởi một "mạnh thường quân" hay đơn giản chỉ là nhờ sức hút của một vài cá nhân "say" bóng đá. Chẳng hạn Câu lạc bộ Kim Thành tồn tại được nhờ sự hào phóng của "mạnh thường quân" Nguyễn Văn Thành - "Thành vàng". Nguyễn Văn Thành, chủ tiệm vàng Kim Thành khá nổi tiếng bởi độ mê môn thể thao vua và là cầu thủ chơi khá hay.
Hay khi nói đến Đông Thành FC, nhiều người hay nhắc đến Đặng Văn Quảng (phố 7 - phường Đông Thành, thợ gia công vàng bạc) với vai trò kết nối các cầu thủ. Đặng Văn Quảng đã góp công không nhỏ trong việc giúp huấn luyện đội tuyển bóng đá của phường Đông Thành từng giành chức vô địch giải đấu của thành phố Ninh Bình. Nhiều người nói Đặng Văn Quảng mê bóng đá là bởi vì cái "gen" di truyền.
Hoặc có những người tuy không thuộc câu lạc bộ nào những vẫn thường xuyên "ăn bóng đá, ngủ bóng đá" hết lòng vì phong trào như: Nguyễn Hồng Điệp, Nguyễn Công Phong. Bộ đôi này từng nhiều lần tham gia dẫn dắt các đội tuyển: Thành phố Ninh Bình; GTell Mobile chi nhánh Ninh Bình; Điện Lực… và đã giành thành tích cao tại nhiều giải đấu phong trào của tỉnh.
Cũng tại Cúp bóng đá ô tô Thành Hải vừa qua, giới hâm mộ trái bóng tròn không chỉ được "mãn nhãn" bởi những pha bóng đẹp những trận cầu "có lửa" mà còn "thực mục sở thị" lòng yêu bóng đá của nhiều cá nhân. Anh Nguyễn Mạnh Hà, chủ Công ty Ô tô Thành Hải (số 46, Phúc Chỉnh 2, Nam Thành) không chỉ hào phóng tài trợ cho giải đấu mà còn cùng "bầu đoàn thê tử" dự không sót một trận nào trong toàn bộ giải đấu. Hay như ông chủ Cafe Sắc Màu vì yêu bóng đá nên đã tình nguyện tài trợ toàn bộ đồ uống phục vụ các đội bóng trong suốt giải đấu. Ngoài ra còn có các nhà tài trợ khác như: Công ty Xây dựng Cường Thịnh Thi, Việt Thành nhiệt tình ủng hộ khiến giải đấu được tiếp thêm sinh lực. Số tiền ủng hộ các đội bóng có thể không nhiều nhưng cái chính là cái tâm của những người này với trái bóng tròn, với phong trào thể thao quần chúng.
Tuy là "bóng phủi" nhưng công tác tổ chức khá chặt chẽ từ khâu lên danh sách các đội, bốc thăm chia bảng, thuê trọng tài và chăm sóc viên đến việc vận động kinh phí, thuê sân bãi, đảm bảo an ninh trật tự… Nhìn chung tất cả các khâu chuẩn bị cho giải đều được thực hiện khá bài bản, không kém gì một giải chuyên nghiệp. Chính vì vậy, giải đã có sức hút nhiều CLB tham gia.
Với ý nghĩa vừa thỏa mãn thú đam mê, rèn luyện sức khỏe, tạo cho các thanh niên một sân chơi lành mạnh, những giải đấu kiểu như Cúp bóng đá ô tô Thành Hải vừa qua rất đáng được hoan nghênh.
Phương Nam