Trong số các đối tượng này có Lê Văn Tuấn, Nguyễn Quang Dũng đủ 18 tuổi, 3 đối tượng trên 14 tuổi, còn 6 đối tượng chưa đến 14 tuổi. Tuy tuổi đời có sự chênh lệch nhưng số thanh, thiếu niên này đều giống nhau là thích chơi bời, hay bỏ học, say mê chơi game, điện tử và cùng nhau tụ tập ăn uống, nhậu nhẹt.
Ban đầu rủ nhau đi trộm vặt hoa quả của các gia đình trong thôn, trong xã. Có lúc có người biết nhưng cũng chẳng quan tâm. Phần vì bố mẹ chúng còn mải lo làm ăn, phần lại nghĩ chúng còn nhỏ "lớn lên chúng sẽ khôn" nên tặc lưỡi cho qua. Dần dần thấy việc trộm cắp cũng dễ, lại có tiền kha khá nên chúng bàn nhau làm các phi vụ lớn hơn để có tiền ăn chơi.
Qua quá trình thăm dò, số thanh, thiếu niên này rủ nhau đến khu vực cảng Ông Hậu trộm cắp sắt đem bán, vào đình chùa trộm đèn đồng và lấy 700.000 đồng tiền công đức. Chính những lần đến các đình chùa tụ tập trộm cắp, chúng phát hiện ra Trạm truyền tín hiệu thông tin liên lạc (BTS) đặt tại xã Khánh An có dây đồng nối từ đỉnh cột ăng-ten xuống hệ thống ngầm dưới đất để chống sét, nên ngay từ lúc thi công đến lúc hoàn thành đã 4 lần mò đến cắt trộm. Lúc thì có đến 7 đứa tham gia, khi thì chỉ có 2 đứa, mỗi lần cắt được từ 5 đến 10 m đem đốt lấy lõi đồng bán cho một đại lý thu mua phế liệu nằm trên Quốc lộ 10 thuộc xã Khánh An.
Qua quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh đã làm rõ hành vi và vai trò của từng đối tượng nên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn, sinh năm 1990; Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1990, trú tại thôn Phú Sơn và Trương Văn Minh, sinh năm 1993, trú tại thôn Phú Bình, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh về tội phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia. 7 đối tượng khác đề nghị xử lý hành chính vì chưa đủ tuổi thành niên.
Vụ án đã được làm sáng tỏ, các đối tượng đều có hình thức xử lý theo pháp luật đúng với hành vi và vai trò của chúng. Song điều đáng nói là công tác bảo vệ của cơ quan chủ quản không tốt. Chẳng những không tổ chức bảo vệ mà cả khi phát hiện mất trộm đã không kịp thời báo cáo để có biện pháp ngăn chặn.
Thực tế là từ khi hoàn thành cột ăng-ten đến nay kẻ gian đã nhiều lần cắt trộm dây đồng tiếp đất. Đến ngày 10-9-2008, bị cắt toàn bộ hai dây cáp chống sét thì cơ quan công an mới nhận được báo cáo nên rất khó khăn cho việc điều tra. Mặt khác, các gia đình đều biết con em mình hay tụ tập chơi bời, có biểu hiện trộm cắp vặt nhưng không có biện pháp giáo dục, quản lý phù hợp nên số đối tượng này ngày càng lao sâu vào con đường vi phạm, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Quả đúng là, "bé không vin... lớn gãy cành".
Vũ Văn Công
(Công an NB)