|
| Trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang đọc báo tại Thư viện của Trung tâm. |
Chúng tôi đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh vào một ngày giữa tháng 5, không gian nơi đây thật thoáng đãng, yên ả và thanh bình.
Suốt bao năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc những mảnh đời kém may mắn, trong đó có hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi và khuyết tật. Nhờ có sự hỗ trợ của Nhà nước, tình thương yêu của những "người cha, người mẹ" nơi đây đã giúp các em có được mái ấm gia đình, mở ra tương lai tươi sáng cho các em.
Em Bùi Văn Nghĩa, 18 tuổi tâm sự: Nhà em ở xã Gia Hưng (huyện Gia Viễn). Năm 1995, trong một lần bố uống rượu, không làm chủ được bản thân đã đâm chết mẹ. Mẹ mất, bố lĩnh án tù chung thân. 3 chị em rơi vào cảnh không nơi nương tựa, may mắn được Trung tâm đón về nuôi dưỡng từ năm 1999. Các bác, các cô, các chú đã quan tâm, chăm sóc từng bữa cơm, manh áo để ngày nay chị em em được đi học và trưởng thành. Chúng em hứa sẽ học thật tốt để bù đắp công lao nuôi dưỡng của các cô, các chú. Hiện nay, người chị cả của Nghĩa đã học xong Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội, có việc làm ổn định, người anh trai đang học năm thứ 2 Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định. Khi được hỏi về ước mơ và dự định của em, Nghĩa nói: Sắp tới, em sẽ cố gắng đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và phấn đấu thi vào Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định.
Trường hợp của cháu Nguyễn Văn Thường, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Ninh Phong (thành phố Ninh Bình) lại hoàn toàn khác. Thường 10 tuổi nhưng trông thấp bé như đứa trẻ lên 6, mặt cháu bị biến dạng bởi bị bỏng nặng. Thường ngập ngừng kể: Cháu không biết nhà mình ở đâu. Khi lên 5 tuổi, không may bị bỏng nước nóng, chữa trị nhiều nơi nhưng sức khỏe không cải thiện được là bao. Bố mẹ đã bỏ cháu trước cổng Trung tâm. Từ đó đến nay, cháu được sống trong vòng tay nuôi dưỡng, chở che của những người cha, người mẹ ở đây và được đi học. 4 năm học, Thường luôn là học trò ngoan của lớp và liên tục đạt danh hiệu học sinh tiên tiến…
Chị Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh dẫn chúng tôi đến thăm nơi nuôi dưỡng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Hiện tại, Trung tâm đang nuôi dưỡng 1 bé sơ sinh mới hơn 1 tháng tuổi. Nhìn khuôn mặt bụ bẫm dễ thương đang ngủ say trong vòng tay của cô nuôi trẻ khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa. Ở đây, mỗi đứa trẻ đến với Trung tâm theo một cách riêng. Có bé bị bỏ rơi tại bệnh viện, trạm y tế, có trẻ bị bỏ ngay tại cổng Trung tâm. Tất cả số trẻ vào Trung tâm ở thời kỳ bú mẹ đều phải “nuôi bộ”. Các cô tự lo liệu, pha sữa, chế biến thức ăn, cho ăn nhiều bữa, nâng niu giấc ngủ cho trẻ.
Chị Hằng cho biết thêm: Hiện tại, Trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng 36 cháu mồ côi và bị bỏ rơi (trong đó 25 cháu đang học phổ thông). Các cháu hầu hết xuất thân ở những gia đình nghèo, vùng nông thôn, miền núi, riêng trẻ bị bỏ rơi đều sinh ra ngoài ý muốn nên đa phần thiếu tháng, nhẹ cân, suy dinh dưỡng… rất khó khăn trong quá trình chăm sóc. Dù vậy, vượt lên mọi khó khăn, vất vả, những người cha, người mẹ nuôi vẫn ngày ngày bón từng thìa sữa, xúc từng miếng cơm cho trẻ. Đặc biệt, khi trẻ ốm đau, đi viện, các cô thay nhau chăm sóc. Quả thật, nếu không có tình yêu thương và lòng nhân ái thì chắc chắn họ khó lòng ở lại đây trong khi mức thù lao hàng tháng còn rất khiêm tốn.
Để thực hiện tốt chế độ nuôi dưỡng, Trung tâm đã tổ chức bếp ăn tập thể cho các cháu ngày 3 bữa, chế độ ăn đảm bảo đúng quy định, mỗi cháu được hưởng chế độ 500.000 đồng /tháng, trong đó tiền ăn là 440.000 đồng, 60.000 đồng mua sắm tư trang, vật dụng cá nhân. Thực đơn cho bữa ăn tùy theo từng nhóm tuổi, đảm bảo dinh dưỡng. Để cải thiện thêm bữa ăn, cán bộ, nhân viên trong đơn vị đã trồng rau, chăn nuôi gà, lợn… Ngoài ra, các cháu luôn được chăm sóc, theo dõi, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc kịp thời và kiểm tra sức khỏe định kỳ. Điều đó đã cải thiện rõ rệt sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em ở mái ấm tình thương này.
Với trẻ đến tuổi cắp sách đến trường, Trung tâm đã liên hệ với nhà trường trên địa bàn để các em được theo học văn hóa với bạn bè cùng trang lứa. Nhờ đó, các cháu không những được học hành, vui chơi, được hưởng tình cảm của cha, mẹ nuôi mà còn được đón nhận nhiều món quà tình nghĩa của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh, giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ngoài việc nuôi dưỡng, dạy chữ, dạy nghề, các em còn được vui chơi văn nghệ, thể thao. Hàng năm, vào dịp lễ, Tết… Trung tâm đều tổ chức ngày hội cho trẻ và thường xuyên cho các cháu đi thăm quan, giao lưu với các các anh, chị đang học ở các trường đại học, THPT trong và ngoài tỉnh.
Bài, ảnh: Thanh Hà