|
| Sinh viên trường Cao đẳng y tế Ninh Bình hiến máu trong "Lễ hội xuân hồng". Ảnh: Phạm Trường. |
Không phải ngẫu nhiên mà “Lễ hội xuân hồng” - ngày hội hiến máu nhân đạo của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình lại diễn ra vào thời điểm Tết Nguyên đán, khoảng thời gian các bệnh viện ở cả Trung ương và địa phương thường thiếu máu trầm trọng trong điều trị cho bệnh nhân.
Diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân đang nô nức thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân mới 2010, những nghĩa cử cao đẹp của hàng trăm học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình như nhân lên ý nghĩa của ngày hội vốn đã trở thành hoạt động thường niên trong nhiều hoạt động vì cộng đồng của nhà trường .
Từ sáng sớm, khu hội trường Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã sôi nổi tiếng cười, tiếng nói của hàng trăm học sinh, sinh viên về với “Lễ hội xuân hồng” - đợt hiến máu đầu tiên của năm 2010 do Hội Chữ thập đỏ nhà trường phát động. Các bàn đăng ký chật cứng người tham gia đăng ký hiến máu nhân đạo. Bạn học sinh, sinh viên nào cũng hồ hởi, phấn khởi khi tham gia sự kiện mang đậm ý nghĩa nhân đạo này.
Một sinh viên dáng người nhỏ bé, nhưng nét mặt tươi tắn khi bước ra từ bàn đăng ký hiến máu, khi được hỏi đã cho biết là Trần Nam Đồng (lớp y sỹ K55B3). Đồng chia sẻ: Em là tân sinh viên mới nhập học từ đầu năm học, đây cũng là lần đầu tiên em tham gia hiến máu nhân đạo tại Trường Cao đẳng y tế Ninh Bình. Tuy nhiên, nếu là hiến máu nhân đạo thì đây là lần thứ 9 vì em đã 8 lần hiến máu nhân đạo khi còn phục vụ trong quân đội và học tập ở quê nhà Quảng Bình.
Lý do để cậu sinh viên nhiều lần tham gia hiến máu thì: Đã là sinh viên trường Y, ai cũng nhận thức sâu sắc sự cần thiết của từng đơn vị máu đối với việc cứu chữa cho người bệnh, nhất là những bệnh nhân nặng, bệnh nhi… Bản thân Đồng từng chứng kiến những bệnh nhân bị tai nạn giao thông, trong thời điểm giữa sự sống và cái chết hết sức mong manh vì thiếu máu, rồi những bệnh nhi mắc những căn bệnh hiểm nghèo, luôn chờ đợi mòn mỏi có được những đơn vị máu phù hợp với nhóm máu để đươc cứu sống… Những hình ảnh đó đã thôi thúc Đồng phải làm một điều gì đó có ý nghĩa để giúp họ và đó là lý do cho 9 lần tham gia hiến máu nhân đạo.
Cùng hòa vào không khí sôi nổi của "Lễ hội xuân hồng" mới thấy hết được tình cảm, trách nhiệm và trên hết là tấm lòng của hàng trăm bạn học sinh, sinh viên khi đặt bút đăng ký hiến máu nhân đạo. Không băn khoăn hay lo lắng trước khi hiến máu dù đó là lần đầu tiên tham gia là tâm trạng của các bạn học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình.
Ở một tốp này, các bạn đang sôi nổi thảo luận về việc hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe mà là việc thay thế những hồng cầu đã chết để tạo hồng cầu mới… theo đúng những nội dung được học ở trường. Ở nhóm khác, các bạn đang suy nghĩ cách tuyên truyền, phổ biến rộng rãi hơn đến các bạn trong lớp, trong trường và cả ở nơi cư trú về việc tình nguyện hiến máu nhân đạo.
Trao đổi với anh Nguyễn Minh Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ nhà trường, được biết: Đã thành truyền thống, từ 7-8 năm nay, năm nào Hội Chữ thập đỏ nhà trường phối hợp cùng Đoàn trường cũng tổ chức phát động từ 2-3 đợt hiến máu nhân đạo. Như năm 2008, toàn trường đã hiến được hơn 400 đơn vị máu, năm 2009 là 627 đơn vị máu…
“Lễ hội xuân hồng” là đợt hiến máu đầu tiên, mở màn cho các đợt hiến máu nhân đạo của nhà trường trong năm 2010. Với sự tham gia của gần 400 học sinh, sinh viên, chỉ trong buổi khai mạc lễ hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận được 134 đơn vị máu. Đây sẽ là nguồn máu vô cùng quý giá, giúp nhiều bệnh nhân trên địa bàn tỉnh có cơ hội được sống.
Vừa từ khu vực hiến máu trở về, tay vẫn còn đang rịt bông gòn, bạn gái Nguyễn Thị Thu (lớp y sỹ 35A3) vui vẻ cho biết: ở địa phương, em đã 6 lần tham gia hiến máu nhân đạo nên hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc hiến máu sẽ cứu giúp được nhiều người bệnh thoát khỏi cơn hiểm nghèo. Từ ngày vào học tại Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, đây là lần thứ 2 em tham gia hiến máu. Còn lần đầu tiên là trong lễ hội “Giọt hồng Hoa Lư”.
Là sinh viên trường Y nên em có suy nghĩ: Không chỉ tham gia hiến máu mà mỗi người hãy là một tình nguyện viên tích cực tuyên truyền cho những người xung quanh hiểu về việc hiến máu nhân đạo để ngày càng có thêm nhiều người cùng chung suy nghĩ và việc làm. Chỉ cần mỗi người trong số hàng trăm người có mặt tại “Lễ hội xuân hồng” ngày hôm nay đều có suy nghĩ như vậy, em tin chắc rằng mỗi đợt hiến máu nhân đạo sẽ trở thành một phong trào mang đậm ý nghĩa nhân đạo.
Kết thúc lễ hội, vẫn còn nhiều bạn đoàn viên, thanh niên dù đã đăng ký nhưng chưa thực hiện được việc hiến máu vì khả năng tiếp nhận và bảo quản của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có hạn. Nhưng nhiều bạn trẻ tràn đầy tin tưởng và hy vọng: Vẫn còn nhiều cơ hội để chia sẻ những giọt máu hồng cho những người bệnh cần cứu chữa, chỉ cần bạn có một tấm lòng nhân ái.
Bùi Diệu