Giải bóng chuyền nam quốc tế Cúp Hoa Lư- Báo Sài Gòn Giải Phóng: Sân chơi của những anh tài.
|
| Một trận đấu trong khuôn khổ giải. Ảnh: Minh Quang. |
Ngày 6/2 là một ngày đáng nhớ đối với người hâm mộ thể thao đất Cố đô Hoa Lư khi khán giả đến Nhà thi đấu thể thao Ninh Bình đã chứng kiến một trận cầu “mãn nhãn” khi đội Tràng An Ninh Bình đã có một trận thắng tưng bừng trước đối thủ Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam để đăng quang vô địch Giải bóng chuyền nam quốc tế Cúp Hoa Lư - Báo Sài Gòn Giải Phóng năm 2010.
Phải nói ngay rằng ngôi vô địch của Tràng An Ninh Bình là hoàn toàn xứng đáng khi mà trong tổng số 5 trận gặp đối thủ, đội quân của Huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng chỉ để thua có một trận. Đó là chưa kể đây lại là trận đấu phần nhiều có tính thủ tục, khi mà đội nhà đã đủ điểm và chắc một suất dự chung kết. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu chỉ xem đội Tràng An Ninh Bình thi đấu trong trận chung kết với đội Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, bởi vì trước đó, ở vòng loại đội nhà cũng đã thể hiện một phong độ xuất sắc, chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ khá mạnh trong làng bóng chuyền quốc nội. Trận thắng thuyết phục trước đối thủ SacomBank Biên Phòng có thể xem như một minh chứng hùng hồn cho lập luận trên.
Vào trận gặp SacomBank Biên Phòng, không phải Tràng An Ninh Bình không có chút dè chừng khi mà cách đây một năm chính “người quen cũ” này (khi còn mang tên cũ là Sao vàng Biên Phòng ) đã đánh bại đội quân của “nguyên soái Nguyễn Mạnh Hùng” để soán ngôi vô địch Giải các đội mạnh toàn quốc năm 2009. Nhưng đó là chuyện của ngày… “xưa cũ”. Còn hôm nay, trên “hiểm địa Hoa Lư” tuyển SacomBank Biên Phòng không thể viết tiếp khúc tráng ca khi mà đội tinh binh của huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Hùng đã chặn bước tiến của họ để buộc SacomBank Biên Phòng phải dừng bước, biến “đương kim vô địch” trở thành “cựu vô địch” khi tỷ số chung cuộc các trận thư hùng là 3-2 mà phần thắng nghiêng về Tràng An Ninh Bình.
Lập công trong trận này phải kể đến vai trò to lớn của Ban huấn luyện khi đã dày công nghiên cứu lối đánh của SacomBank Biên Phòng để rồi đề ra đấu pháp hợp lý khắc chế đối phương khi tái ngộ. Ngoài ra, phong độ đỉnh cao của các tuyển thủ như: Giang Văn Đức; Nguyễn Văn Hạnh, Đinh Hoàng Trai, Nguyễn Văn Thuý … đã có đóng góp quan trọng cho chiến thắng chung của toàn đội.
Nhưng công bằng mà xét, tuy SacomBank Biên Phòng bị thua nhưng họ cũng chứng tỏ cho đối thủ thấy họ là một đội bóng có “đẳng cấp” khi dù bị dẫn trước tới hai séc đấu họ vẫn kiên cường vượt lên để lội ngược dòng thắng ngược hai séc 3 và 4. SacomBank Biên Phòng chỉ thực sự thúc thủ khi đã bị xuống sức ở hiệp đấu thứ 5. Và tuy thua Tràng An Ninh Bình nhưng Sa Com Bank để lại một án tượng đẹp trong mắt người hâm mộ về tinh thần thi đấu và phong cách chơi bóng.
Hành binh từ xứ sở Triệu Voi đến quê hương của đội bóng Tràng An Ninh Bình, đội tuyển Lào mang đến giải đấu gần như đầy đủ các gương mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia từng tham dự Seagame 25. Các tuyển thủ Lào đã chơi bóng nhiệt tình và cống hiến ở tất cả các trận đấu để lại hình ảnh đẹp về một lối chơi rất chuyên nghiệp của một tuyển quốc gia. Tuy nhiên, đúng như dự kiến của ban huấn luyện đội Lào, khi đội bóng của họ tham dự giải chỉ để cọ xát, học hỏi thêm về kỹ chiến thuật thi đấu, bởi vì các đội thạm gia giải này đều là những tên tuổi của làng bóng chuyền Việt Nam, vì vậy Lào dẫu có thua cũng là điều dễ hiểu.
Thể Công mang đến giải một giàn tuyển thủ trẻ, đồng đều về kỹ thuật, sung mãn về thể chất, có kỷ luật thi đấu tốt. Họ cũng đã chơi rất nỗ lực ở hầu hết các trận nhưng từng ấy thôi thì chưa đủ hành trang để đội bóng thủ đô có thể tiến thẳng trên con đường chinh phục ngôi vô địch.Trận đầu ra quân, lá thăm vô tình đã đưa Thể Công gặp ngay đội chủ nhà Tràng An Ninh Bình, và họ đã thất trận trước một đội chủ nhà đang hừng hực khí thế, và khi mà mục tiêu của đối thủ không chỉ là thắng đội khách mà còn nuôi giấc mơ chinh phục ngôi vô địch.
Tham dự giảI, Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam mới là đội được dự đoán sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Trong đội quân tinh nhuệ mà Dầu khí đem đến sân cố đô Hoa Lư có nhiều hảo thủ chuyên nghiệp ở hàng "sao". Đó cũng là điều dễ hiểu khi trong mỗi trận ra sân khán giả lại thấy các tay công của Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam chào những đối thủ phía bên kia băng lưới bằng những cú đánh tuyệt đẹp và chính xác . Thực chất họ chính là những đồng đội trong mầu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, trong đó khuôn mặt mà nhiều người nhớ nhất là tuyển thủ quốc gia Lê Bình Giang số 9, một trong những trụ cột của đội Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam.
Cũng như đội chủ nhà Tràng An Ninh Bình, trong các trận vòng loại, Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam đã thẳng tiến đến chung kết khi lần lượt vượt qua các đối thủ: SaComBank Biên Phòng; Thể Công; Đội tuyển quốc gia Lào. Trong đó có hai trận họ thắng áp đảo đối thủ Lào và SaComBank Biên Phòng đều với ba séc trắng. Nhưng chỉ đến trận tranh ngôi vô địch Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam mới chứng tỏ họ là một đối thủ xứng tầm của Tràng An Ninh Bình, khi họ đã chơi rất quyết tâm không kém và chỉ chịu dừng bước trước khát vọng quá mãnh liệt của đội bóng Cố đô.
Nguyên nhân trận thắng có nhiều, nhưng có thể nói trong trận tranh ngôi vô địch, đội Tràng An Ninh Bình đã chơi “thăng hoa” hơn hẳn đối thủ bởi sự bùng nổ bất ngờ của nhiều gương mặt. Bên cạnh những Giang Văn Đức, Nguyễn Văn Hạnh, Đinh Hoàng Trai đã chơi tốt trong suốt từ đầu giảI, thì ngày 6/2 là “ngày của Ninh Bình” khi hàng loạt những tài năng đã phát lộ. Một Bùi Trung Thảo ngày thường rất khiêm tốn trong các pha tấn công nhưng hôm ấy đã bất ngờ chơi “xuất thần” khi tham gia dứt diểm là thắng lợi. Một Nguyễn Văn Thuý liên tục “thăng hoa” nhờ những pha bật cao, be, chắn bóng hiệu quả và phản công sắc bén. Còn Nguyễn Văn Hạnh thì có thể xem là công thần số một khi liên tục ghi điểm trong trận giúp Ninh Bình đoạt ngôi vương.
Và với từng ấy nhân tố, cộng với sự tiến bộ vượt bậc của toàn đội về kỹ thuật, chiến thuật, đấu pháp hợp lý trong từng trận, Tràng An Ninh Bình xứng đáng là đội nâng cao Cúp vô địch trong một ngày mà người dân cố đô Hoa Lư vỡ oà trong niềm sung sướng và hô vang “Ninh Bình Vô địch”.
Phương Nam