Cho dù bị U23 Thái Lan dẫn trước và có phần lất lướt về mặt thế trận nhưng U23 Việt Nam đã có một trận cầu hoàn toàn chấp nhận được. Những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam đã được đền đáp bằng bàn thắng san hòa tỷ số 1-1 của Đình Tùng ở phút thứ 89 của trận đấu.
Trước một U23 Thái Lan luôn được đánh giá cao nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam của chúng ta nhập cuộc một cách tự tin hơn cả. Không chỉ tự tin trong mỗi pha cầm bóng tổ chức tấn công, các cầu thủ U23 Việt Nam còn chủ động dâng cao đội hình, tranh chấp bên phần sân đối phương khiến cho những lần lên bóng của U23 Thái Lan có phần gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, hàng thủ của Việt Nam cần phải cảnh giác với lối đá có phần ru ngủ của đối phương khi mà Sunthornphit đã có cơ hội đe dọa khung thành thủ thành Tấn Trường bằng một cú volley má ngoài chân phải ở phút thứ 10 của trận đấu.
Sau những phút đầu có phần chuệch choạc, U23 Thái Lan đã ngay lập tức tổ chức những đợt tấn công sang phần sân của U23 Việt Nam với ngòi nổ Sunthornphit ở bên cánh trái. Từ chân cầu thủ này, luôn có những đường bóng khá khó chịu được treo bổng vào khung thành U23 Việt Nam nhằm tận dụng tối đa khả năng đánh đầu của Dangda cũng như khả năng sút xa của các tuyển thủ Thái Lan ở tuyến hai. Tuy nhiên, với sự bọc lót hữu hiệu và kịp thời của hàng thủ cũng như các cầu thủ ở tuyến tiền vệ, bên cạnh sự bình tĩnh và chắc chắn của Tấn Trường, khung thành U23 Việt Nam vẫn đứng vững trước mọi đợt tấn công của U23 Thái Lan. Sự vượt trội của U23 Thái Lan ở khu vực giữa sân đã khiến cho hàng thủ của U23 Việt Nam trải qua những thời khắc khá vất vả trong việc tổ chức phòng thủ cũng như khả năng tổ chức tấn công của các chàng trai chúng ta.
Sự tự tin và một lối chơi tập trung cao độ đã giúp cho U23 Việt Nam giành lại thế trận và tổ chức được khá nhiều những đợt tấn công có độ nguy hiểm rất cao sang phần sân của U23 Thái Lan ở những phút cuối cùng của hiệp 1. Thế nhưng, sự thiếu tỉnh táo ở những pha bóng quyết định đã không giúp cho các cầu thủ của chúng ta có cơ hội thực hiện những pha dứt điểm. Tuy nhiên, chừng đó đã đủ giúp cho hàng thủ của chúng ta giảm tải đáng kể khi U23 Thái Lan cũng phải lo tổ chức phòng thủ hơn là tổ chức những đợt tấn công sang phần sân của U23 Việt Nam như những gì họ đã thể hiện ở những phút đầu của trận đấu. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội.
Cho dù cả hai đội nhập cuộc ở hiệp đấu thứ 2 với một quyết tâm cao nhất có thể nhưng U23 Thái Lan mới là đội bóng có cơ hội trước khi Keawsombut thoát khỏi sự đeo bám của hàng thủ U23 Việt Nam và thực hiện một cú kết thúc về phía khung thành của Tấn Trường. Cho dù đó là một cú chạm bóng khá nhẹ khiến bóng đi lập cập nhưng thủ thành Tấn Trường vẫn đổ người kịp thời, ngăn chặn thành công cơ hội mở tỷ số của U23 Thái Lan. Tuy nhiên, ngay sau đó U23 Việt Nam đã nhanh chóng giành lại thế trận khi tổ chức khá nhiều những đợt tấn công sang phần sân đối phương như những gì mà họ đã làm được ở khoảng thời gian từ giữa hiệp 1. Đến lúc này, HLV Calisto đã quyết định thực hiện một sự thay đổi mang tính chiến thuật trên hàng công khi ông đưa Đình Tùng vào sân thay cho Thanh Bình ở phút thứ 56. Và dường như sự thay đổi đó cũng đã giúp cho lối chơi của U23 Việt Nam có phần thoáng đãng và có nhiều hơn những lần đe dọa khung thành đối phương.
Diễn biến của hiệp thi đấu thứ 2 có phần khá giống với những gì đã từng diễn ra ở hiệp 1 khi U23 Thái Lan giành lại thế trận và có cơ hội đe dọa khung thành của thủ thành Tấn Trường. Tuy nhiên, có một điều khác là các tuyển thủ U23 Việt Nam đã không còn bị động như trước mà thay vào đó là những pha bật tường bóng ngắn, nhanh và khá chính xác khiến cho U23 Thái Lan phải bất ngờ. Trong một thế trận giằng co, sự tỏa sáng hay việc mắc lỗi của một cá nhân sẽ dẫn đến những kết quả bất lợi và đáng tiếng là điều đó lại thuộc về U23 Việt Nam. Trong một pha phạt góc tầm thấp, thủ thành Tấn Trường đã chọn điểm rơi không thực sự chính xác để cho Keawsombut có cơ hội thực hiện cú dứt điểm vào lưới U23 Việt Nam, mở tỷ số của trận đấu ở phút thứ 72 của trận đấu.
Để thua một cách khá bất ngờ, nhưng điều đó cũng chẳng khiến U23 Việt Nam phải chùn bước mà trái lại, các cầu thủ của chúng ta liên tiếp tổ chức những đợt tấn công sang phần sân của U23 Thái Lan. Đã có những cơ hội đến với Thành Lương, Đình Tùng… nhưng các tuyển thủ của chúng ta vẫn chưa thành công trong nỗ lực tận dụng cơ hội san hòa tỷ số. Cuối cùng, nỗ lực san hòa tỷ số của các tuyển thủ của chúng ta đã được đền đáp khi Mai Tiến Thành bị phạm lỗi trong khu vực 16m50 từ một pha tổ chức tấn công có phần sắc bén ở phút thứ 88. Đình Tùng đã thành công trên chấm 11m, mang về bàn thắng san hòa tỷ số của trận đấu. Một pha kết thúc lạnh lùng, sắc bén và đầy gọn ghẽ của tiền đạo mang áo số 9 bên phía U23 Việt Nam.
Cho dù cả hai đội cũng đã có những cơ hội đáng kể ở những phút cuối trận nhưng cũng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Đáng tiếc hơn khi trọng tài nổi còi chấm dứt trận đấu đúng lúc mà U23 Việt Nam thực hiện quả phạt góc.
Chung cuộc U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: 1-1
Theo VTV