|
| Ảnh minh họa. |
Cảnh Torres bất lực trên hàng công, Mascherano lãnh thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm, hàng thủ liên tục mắc sai lầm, đã thể hiện một Liverpool yếu đuối bất lực và phải chịu 2 bàn thua trắng.
Trước trận đấu nhiều người tin rằng Liverpool sẽ có một trận thắng dễ dàng bởi Portsmouth vẫn chưa hoàn toàn vượt qua khủng hoảng và Torres và Gerrard đã có được tình trạng tốt nhất trước trận đấu. Và thực tế đã cho thấy Liverpool chiếm ưu thế hoàn toàn, cầm bóng nhiều hơn, tấn công liên tục nhưng những đợt tấn công của đội khách khá đơn giản và chưa tạo được nhiều sự đột biến.
Trong khi đó Portsmouth chủ động chơi phòng ngự phản công và không ít lần gây sóng gió trước khung thành của thủ môn Reina. Nhìn Agger và Carragher luống cuống xử lý bóng trước khung thành mới thấy Liverpool mỏng manh đến nhường nào. Và điều gì phải đến cũng đến khi ở phút 32, xuất phát từ bên cánh phải, bóng được treo vào giữa, Agger cản phá hụt bóng còn Glen Johnson tỏ ra non nớt khi đánh đầu phá bóng không dứt khoát, cơ hội đến cho Behajdi và cầu thủ này đã tung ra cú sút rất mạnh ở góc hẹp hạ gục thủ thành Reina mở tỉ số cho Portsmouth.
Bị dẫn trước, Mascherano đã không còn giữ được bình tĩnh và có pha vào bóng ác ý với cầu thủ của đội chủ nhà. Trọng tài đã không ngần ngại rút thẻ đỏ với Mascherano, phải nói rằng, rất nhiều lần Mascherano có những pha xử lý nóng nảy không cần thiết như vậy.
Sau giờ nghỉ giải lao, ông Benitez đã có rất nhiều sự thay đổi trong chiến thuật nhằm tìm kiếm ít nhất một trận hòa cho Liverpool. Benayoun đã được tung vào sân Dirk Kuyt chơi thấp xuống nhằm củng cố tuyến giữa. Điều đó đã giúp Liverpool nắm lại thế chủ động nhưng những phá xử lý cuối thì Torres cũng như Gerrard lại thiếu quyết đoán cũng như may mắn để có thể ghi bàn..
Tấn công nhiều nhưng khi hàng thủ vẫn chơi thiếu chắc chắn, Liverpool lại phải nhận bàn thua thứ 2, Piquionne đã vượt qua Carragher và dứt điểm ở góc hẹp hạ gục thủ môn Reina. Thời gian còn lại của trận đấu là quãng thời gian mà Liverpool cố gắng trong vô vọng mà không thể kiếm nổi dù chỉ một bàn thắng danh dự.
Đây là trận thua thứ 7 của Liverpool, một trận thua toàn diện trước đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng Portsmouth. Có vẻ như ông Benitez vẫn chưa thể tìm ra bài toán hàng thủ đang thi đấu rất kém như những gì đang diễn ra.
Theo Bóng đá