|
| TNXP- Ảnh minh họa. |
Giúp cho hàng chục hộ nghèo được xây, sửa nhà dột nát là cách mà những cựu thanh niên xung phong (TNXP) hướng đến các hoạt động nghĩa tình đồng đội được phát động rộng rãi tới từng hội viên trong thời gian vừa qua. Ý nghĩa của hoạt động này không chỉ dừng lại ở những giá trị về vật chất, đó còn là những lời tri ân thiết thực nhất dành cho đồng chí, đồng đội của những cựu TNXP.
Chị Nguyễn Thị Kiến, thôn Đoài Hạ, xã Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) là một trong những người vừa được Hội Cựu TNXP tỉnh giúp đỡ xây nhà mới, cho biết: ở thời nào cũng vậy, lúc chiến tranh hay hoà bình, mỗi khi gặp khó khăn chúng tôi đều nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ đồng đội cả về vật chất và tinh thần.
Chị Kiến từng là TNXP tham gia phục vụ ở chiến trường Quảng Trị từ năm 1972 đến năm 1975. Những năm qua do sức khoẻ giảm sút nên gia đình chị Kiến gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế và không có nhà ở ổn định. Sau gần 3 tháng thi công (từ tháng 10-2009) ngôi nhà mới đã được hoàn thành với diện tích sử dụng 35 m2 có mái bằng kiên cố. Tổng kinh phí xây dựng gần 60 triệu đồng, trong đó Tổng Công ty Cienco 5 tài trợ 20 triệu đồng (thông qua Hội Cựu TNXP tỉnh), thành phố hỗ trợ 15 triệu đồng, còn lại do anh em dòng họ và đồng đội đóng góp, ủng hộ ngày công lao động... Cũng trong ngày khánh thành ngôi nhà mới, nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn đã tặng tiền và quà cho gia đình chị Kiến nhằm giúp gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và đón chào năm mới.
Trong những hoạt động nghĩa tình đồng đội này, không chỉ người được nhận phấn khởi, vui mừng mà cả những “mạnh thường quân” cũng cảm thấy ấm lòng vì được sẻ chia. Chị Nguyễn Thị Thanh Lịch, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thanh Lịch (phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình) tâm sự: Từ những ngày chia lửa ở chiến trường đã hình thành trong mỗi chúng tôi ý thức, trách nhiệm chăm lo, sát cánh cùng đồng đội trong những lúc khó khăn nhất. Và bây giờ mỗi lần chung tay giúp đỡ đồng đội cũng là dịp để chúng tôi gặp mặt, ôn lại ký ức ở chiến trường với rất nhiều cảm xúc. Tự nhận mình là người có nhiều may mắn hơn các đồng đội khác vì có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nên nhiều năm qua chị Lịch dành thời gian, tâm huyết và tiền bạc để giúp đỡ đồng đội bằng nhiều cách khác nhau. Riêng năm 2008, chị dành 30 triệu đồng để giúp xây nhà cho chị Vũ Thị Não, cựu TNXP ở xã Gia Xuân (Gia Viễn).
Không riêng chị Lịch, nhiều hội viên khác cũng chung tay, góp sức vào các hoạt động nghĩa tình đồng đội này. Trong năm qua có gần 4.000 hội viên Hội Cựu TNXP trong tỉnh đăng ký gương mẫu thực hiện hoạt động nghĩa tình đồng đội, nêu gương sáng cựu TNXP, tích cực tham gia phong trào lao động sản xuất, động viên, giúp đỡ các gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo, phấn đấu trở thành hộ khá và giàu. Năm 2009, Hội Cựu TNXP tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà mới cho 14 gia đình, nâng cấp, sửa chữa 22 nhà với trị giá 358 triệu đồng, trong đó vận động Tổng Công ty Cienco 5 ủng hộ 200 triệu đồng.
Nhiều hội viên đã thực hiện quyên góp trong gia đình, dòng họ của mình và mạnh dạn đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn để vận động ủng hộ bằng tiền và vật liệu xây dựng. Ngoài ra, 100% chi hội trong tỉnh đã xây dựng quỹ tình nghĩa với mục đích thăm hỏi, tặng quà, động viên nhau khi đau yếu, hỗ trợ các gia đình khó khăn. Nhân những ngày lễ, Tết, ngày truyền thống, các cấp Hội tổ chức đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình hội viên với tổng giá trị hơn 10 triệu đồng. Các phần quà tuy chưa thực sự mang nhiều giá trị vật chất nhưng có ý nghĩa rất lớn động viên mỗi cựu TNXP tiếp tục vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Duy Hiền