|
| Các đồng chí công an phụ trách cơ sở của huyện Kim Sơn thường xuyên gặp gỡ, động viên những người một thời lầm lỡ, động viên giúp họ vươn lên. Ảnh: Phạm Trường. |
Mang nhiều mặc cảm do một thời lầm lỗi, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, nhiều người khó hòa nhập với cộng đồng, xã hội bởi chính suy nghĩ, nhận thức của bản thân và của cả những người xung quanh. Những việc mà cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Kim Sơn đang làm đã góp phần mở ra "con đường sáng” cho những con người như thế.
Trong giọng nói xúc động, ông Bùi Văn Quý ở xóm 14A (xã Lai Thành) tâm sự: Gần chục năm chia cách với gia đình, xã hội bởi phút bồng bột của một lần lao động tại bãi vàng ở Quảng Nam, những tưởng cuộc đời tôi sẽ không còn “lối thoát” vì khi mãn hạn tù, tôi đã ngoài 50 tuổi. Năm 2005 trở về địa phương, tuổi cao, sức yếu, không có nghề trong tay, gia đình lại đông con nên đời sống hết sức khó khăn.
Chỉ một ước mơ “cỏn con” là có chút tiền mua con lợn, con gà về chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình mà không biết trông vào đâu. Chẳng ai dám cho một người vừa ở tù ra như ông Quý vay một khoản tiền dù không lớn lắm. Đã vậy, mỗi khi có việc phải ra đường, ông rất ngại vì mặc cảm về quá khứ của mình. Suốt mấy năm liền, ông chỉ quanh quẩn trong nhà, đỡ đần vợ con những việc vặt như: cơm nước, trông nom nhà cửa…
Nhớ lại niềm hạnh phúc bất ngờ của gia đình mình, ánh mắt của ông Quý như “bừng” lên niềm vui: Đó là vào tháng 4-2009, khi thấy mấy năm qua tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nên lãnh đạo xã Lai Thành đã quan tâm, đề nghị với Công an huyện giúp đỡ tôi được nuôi bò. Thực ra, tôi đã biết thông tin về việc Công an huyện Kim Sơn giúp cho nhiều hộ nghèo có bò để chăn nuôi, nhưng nghĩ mình là người đã từng tội lỗi, tôi không dám nghĩ tới…
Khi thấy anh công an phụ trách địa bàn và anh công an xã vào nhà trao đổi, làm việc, tôi mới tin đó là sự thật. Ngày gia đình nhận bò, hàng xóm, láng giềng sang chúc mừng, hỏi thăm. Nhiều người cũng thắc mắc vì sao nhà ông được giúp đỡ nuôi bò? Để “đánh dấu” sự kiện trọng đại này, gia đình tôi đã làm mâm cơm mời anh em đến dự và chia vui. Do nhận được một con bò mẹ đang có chửa nên chỉ đến tháng 8-2009, gia đình tôi đã có thêm một con bê con. Dự định của tôi là tiếp tục nhân rộng đàn bò, để khi có một “món” kha khá sẽ đầu tư làm một việc gì đấy ý nghĩa và thiết thực…
Ở xóm 1 (xã Kim Chính) chẳng ai là không biết đến cái tên Trần Đăng Đệ. Lần vào trại giam gần nhất của anh là năm 2007, do mải mê chơi bời, “dính” vào ma túy. Cùng các đồng chí cán bộ, chiến sỹ Công an huyện đến thăm nhà anh Đệ, đó là ngôi nhà nằm ngay bên đường nhưng tuềnh toàng, trống hoác, tài sản chẳng có gì đáng giá. Ngay sau nhà, mấy con bò, cả bò mẹ lẫn bê con đang nhởn nhơ gặm cỏ.
Anh Đệ tâm sự: Thực ra tôi là người “bỏ đi” từ lâu rồi, nhưng được các anh công an thương và cảm thông nên tôi mới có ngày hôm nay. Tháng 3-2009 mãn hạn tù, chẳng có chỗ nào để “bấu víu” vì tôi làm mất niềm tin với quá nhiều người. Có người còn xa lánh, tránh mặt, không muốn tiếp xúc. Muốn đến ngân hàng vay tiền để làm kinh tế nhưng nhìn ngôi nhà như vậy, chẳng ngân hàng nào dám cho vay… Trong hoàn cảnh “cùng cực” như vậy, anh Trần Đăng Đệ đã được Công an huyện Kim Sơn giao nuôi 1 con bò mẹ mà theo anh tìm hiểu giá thị trường là gần chục triệu đồng.
Từ một người không có việc làm và không biết phải làm gì để xoay xở cuộc sống của gia đình, anh Đệ đã chú tâm vào việc đọc sách, báo nâng cao kỹ thuật chăn nuôi bò. Tháng 10-2009 thêm một con bê ra đời đã “nhân" thêm niềm vui của gia đình anh. “Đồng hành” cùng anh Đệ trong suốt quá trình nuôi bò, nhận thấy bản thân anh Đệ nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi nên Công an huyện đã giao tiếp cho gia đình anh một con bò mẹ nữa. Anh cho biết: Chính từ sự quan tâm sát sao của các anh Công an huyện mà nhiều người đã có sự cảm thông, có cái nhìn thiện cảm hơn đối với tôi. Có lẽ vì họ thấy, các anh công an còn nhiệt tình và tình cảm đến vậy thì tại sao mình lại phải có thái độ xa lánh, lạnh nhạt?...
Nhẩm tính về giá trị của đàn bò, anh Đệ khẳng định: Tôi sẽ cố gắng chăn nuôi tốt để nhân rộng đàn bò. Khi đó, bán có giá trị hơn và có vốn để nghĩ đến những việc sửa sang nhà cửa, mua sắm đồ dùng trong gia đình… Cùng đi với chúng tôi, đồng chí Trưởng Công an xã Lai Thành Lê Hồng Đính cho biết thêm: Xã Lai Thành có 5 hộ được Công an huyện giúp nuôi bò, trong đó có 2 người mãn hạn tù và 3 hộ nghèo. Không thể nói hết được niềm vui, sự phấn khởi của những hộ được giúp đỡ và của cả cấp ủy, chính quyền địa phương trước sự quan tâm của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện. Ngay tại cuộc tiếp xúc cử tri mới nhất của HĐND xã, nhiều cử tri đề đạt mong muốn được Công an huyện giúp nuôi bò…
Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện chia sẻ: Có lần, đêm đã khuya nhưng khi có điện thoại của người dân báo tin bò đẻ, cả lãnh đạo và chiến sỹ trong đơn vị dường như cũng vui “lây”. Là đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nên cán bộ, chiến sỹ Công an huyện thấu hiểu những trăn trở, khó khăn của nhiều người mãn hạn tù trở về địa phương khi hòa nhập với xã hội, cộng đồng, nhất là trong phát triển kinh tế gia đình.
Với tình cảm và trách nhiệm của người chiến sỹ công an nhân dân, khi Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai, đơn vị đã chọn cách học và làm theo lời Bác với nội dung “thực hành tiết kiệm”. Hàng ngày, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đã tiết kiệm từ 1-3 nghìn đồng để gây “Quỹ tình thương”. Từ những đồng tiền tiết kiệm được, qua hơn 3 năm thực hiện Cuộc vận động, đã có hơn 50 con bò được tặng cho các hộ nghèo, trong đó có đối tượng mãn hạn tù. Đến nay, số bò đã nhân rộng lên gần 100 con, trở thành phương tiện và điều kiện giúp cho nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
Phan Hiếu