|
| Cụ Quách Công Hoa (người ngồi bên trái) kể về những kỷ niệm của mình khi tham gia kháng chiến. |
Những ngày giáp Tết Canh Dần, trong tiết trời se lạnh, chúng tôi tìm về làng Côi Trì (Yên Mỹ - Yên Mô), và làng Lỗi Sơn (Gia Phong - Gia Viễn), đây là 2 trong 3 địa phương thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Ninh Bình.
Trong cuộc hành trình “về nguồn”, chúng tôi đã may mắn được gặp các đồng chí lão thành cách mạng. Trò chuyện với họ, tôi nhận thấy có một điểm chung đó là tinh thần yêu nước nồng nàn, một lòng sắt son theo Đảng, theo Bác Hồ. Họ là những người góp phần làm nên Cách mạng tháng Tám thành công, đưa nước ta bước sang kỷ nguyên mới.
Cùng đồng chí Đinh Văn Ba, Phó Bí thư Đảng ủy xã Gia Phong, chúng tôi tới thăm gia đình cụ Quách Công Hoa, lão thành cách mạng ở xóm 3 - Lỗi Sơn. Mùa xuân này cụ Hoa bước sang tuổi 100 nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, minh mẫn. Trò chuyện với chúng tôi, cụ Hoa bồi hồi nhớ lại thời gian theo và làm cách mạng đầy sôi nổi, tự hào. Sinh ra trên quê hương có truyền thống cách mạng, nơi có chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh - làng Lỗi Sơn, tôi cũng như nhiều người dân ở đây sớm được giác ngộ lý tưởng của Đảng. Tôi đã cùng nhân dân trong làng, xã tham gia cao trào kháng Nhật, khởi nghĩa giành chính quyền ở Gia Phong… Những năm tháng đấu tranh đó mãi là kỷ niệm khó phai mờ.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quê hương, đất nước đã đổi thay rất nhiều, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tôi già rồi, không đi được đâu xa nhưng cứ nhìn sự “thắm da, đỏ thịt” ở làng Lỗi Sơn trong những năm qua mà thấy ấm lòng: Xa rồi cảnh cuốc bộ trên những con đường làng lầy lội, trơn như đổ mỡ. Bây giờ đường giao thông nông thôn được đổ bê tông kiên cố, nhiều ngôi nhà mái bằng mọc lên san sát… Sự đổi thay ấy xuất phát từ bàn tay, khối óc của những người cộng sản, của nông dân lao động cần mẫn…
Đồng chí Đinh Văn Ba cho biết thêm: Cụ Hoa là một trong những đảng viên, lão thành cách mạng tiêu biểu ở địa phương. Từ khi tham gia cách mạng, cụ Quách Công Hoa đã trải qua nhiều cương vị như: Chủ tịch UBND xã Gia Sinh, Phó Ty Lao động Hà Nam Ninh…, dù ở vị trí nào, cụ Hoa cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí, đồng nghiệp và nhân dân tin tưởng, yêu mến. Năm 1970, cụ về nghỉ hưu, có điều kiện ở thành phố, thị xã nhưng cụ vẫn chọn quê nhà là nơi an dưỡng tuổi già.
99 tuổi đời, 62 tuổi Đảng, nhưng trí nhớ cụ Hoa vẫn rất tốt, cụ thường xuyên nghe đài, đọc báo để cập nhật thông tin. Cụ thường nhắc nhở con cháu cũng như chúng tôi - thế hệ cán bộ lãnh đạo xã kế cận: Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Việc gì có lợi cho dân thì nhất định phải làm. Là cán bộ, đảng viên cần phải biết lắng nghe ý kiến của dân để từ đó đưa ra những chủ trương, Nghị quyết sát với thực tiễn…
Chia tay cụ Hoa, chúng tôi tới thăm ông Nguyễn Lương, lão thành cách mạng ở xóm 9 (Yên Mỹ - Yên Mô). Gian phòng nhỏ của ông được bố trí gọn gàng, ngăn nắp và có rất nhiều cuốn sách viết về Đảng, về Bác Hồ, về quê hương như: Tuyển tập Hồ Chí Minh; Chiến tranh và hòa bình; Thép đã tôi thế đấy; Bác Hồ ở Liên xô…
Ông Lương cười vui, nói: Đó là những cuốn sách mà tôi rất thích đọc, nhất là những cuốn sách nói về Bác Hồ, tôi đọc đi, đọc lại mà không chán. Hỏi về những kỷ niệm khi tham gia cách mạng, ông bồi hồi, xúc động kể: Hồi đó, tôi là chàng trai đang ở độ tuổi đôi mươi, đi làm thợ mộc ở xã rồi được các đồng chí Tạ Quang, Hồng Phong giác ngộ cách mạng, tôi đã tham gia xây dựng phong trào Việt Minh ở Côi Trì; tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên, bà con tham gia cách mạng, truyền bá chữ quốc ngữ…
Với lòng yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc, theo tiếng gọi của Đảng, của Bác Hồ, tôi gia nhập đội quân Vệ quốc đoàn, rồi tham gia đánh Pháp tại mặt trận sông Mã. Năm 1948, tôi bị thương nặng và được điều chuyển về công tác tại Huyện đội Yên Mô. Năm 1952, tôi về công tác tại Ban Tuyên huấn của tỉnh, rồi về phụ trách thương nghiệp, sau đó tôi về công tác tại Trường Đảng Hà Nam Ninh, đến năm 1979 thì nghỉ hưu.
Trong cuộc đời công tác, tôi luôn tâm niệm lời Bác dạy: Làm cán bộ thì phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, làm gì cũng phải vì mục đích phục vụ nhân dân, vì đất nước. 88 tuổi đời, 62 tuổi Đảng, tôi đã chứng kiến nhiều sự đổi thay của quê hương, đất nước, đó là minh chứng cho thấy những gì mà Đảng và nhân dân ta kỳ vọng đã thành hiện thực. Gần đây, qua theo dõi thời sự, đặc biệt là các phiên chất vấn của Quốc hội, tôi thấy thật sự yên lòng trước năng lực điều hành của chính quyền, sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng.
Tính dân chủ trong Đảng đã ngày càng được mở rộng. Tuy nhiên, tôi vẫn lo ngại về tình trạng lối sống buông thả, tự do của một số ít thanh niên. Rồi một số ít cán bộ thì nể nang, e ngại, không dám đấu tranh phê bình… Đây là vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới của Đảng nhưng trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần gương mẫu trước Đảng, trước dân, thực sự là những người cộng sản kiên trung, tận tâm, tận lực với công việc, với quê hương, đất nước.
Năm 1979 khi về nghỉ hưu ai cũng tưởng ông sẽ an hưởng tuổi già, sum vầy cùng con cháu, nhưng ông Lương luôn trăn trở: Mình phải làm gì để tiếp tục đóng góp cho địa phương? Và thế là trong suốt 10 năm (1979-1989), trong vai trò là báo cáo viên, nhiều người vẫn thấy ông Nguyễn Lương thường đi đến từng nhà trong xóm, ngoài thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Với bà con lối xóm, ông luôn là người sống có nghĩa, có tình, gương mẫu trong cuộc sống, là chỗ dựa tinh thần của các con, cháu, xứng đáng với truyền thống gia đình cách mạng.
Tạm biệt ông Lương, trong tôi vẫn văng vẳng lời nói của ông: “Được đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 23 tuổi, vậy mà trước lá cờ Đảng tôi cứ rưng rưng nước mắt. Với tôi, Đảng là mùa xuân của cuộc đời”. Bất chợt tôi nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: “Đời vui thế khi ta làm chủ /Anh em ơi, đồng chí mình ơi!/ Trẻ lại rồi thế kỷ 20/Và trẻ mãi, mỗi người /Một nhành xuân của Đảng”. Một mùa xuân mới nữa đang về, xin được chúc cho các đảng viên, lão thành cách mạng - những nhành xuân của Đảng luôn khỏe mạnh, sống thật lâu để mãi là tấm gương sáng cho nhiều người noi theo.
Đinh Ngọc