Cho đến bây giờ, khi đã thành đạt thì anh Nguyễn Xuân Quyền, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Xuân Quyền không bao giờ quên những năm tháng nghèo khó, lăn lộn kiếm kế mưu sinh.
Anh Quyền là con thứ 7 trong một gia đình nông dân nghèo đông con ở xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn. Tuổi thơ của anh gắn liền với đồng quê, mảnh đất vùng chiêm trũng "hễ mưa là úng, nắng là hạn hán". Cái đói, nghèo cứ đeo đẳng theo gia đình nên anh em Quyền đã sớm từ bỏ ước mơ học lên cao mà thay vào đó là công việc đồng áng giúp đỡ cha mẹ.
Tốt nghiệp lớp 12, anh lên đường nhập ngũ. Bốn năm trong quân ngũ, anh luôn chịu khó học hỏi cách tăng gia sản xuất ở đơn vị để trang bị cho mình thêm những kiến thức nông nghiệp và rèn luyện bản lĩnh, tác phong của người lính. Năm 1992, Quyền rời quân ngũ trở về địa phương với những hoài bão, dự định của tuổi trẻ. Không cam chịu đói nghèo, anh bắt tay vào công việc sản xuất với nhiều ngành nghề khác nhau.
Sau khi đi nhiều nơi, tham khảo nhiều nghề, Quyền thuyết phục gia đình đứng ra vay tiền ngân hàng để mua xe công nông chuyên chở vật liệu xây dựng cho nhân dân trong vùng. Bằng đức tính chịu khó, cần cù lao động, anh chiếm được cảm tình của bà con lối xóm và các chủ thầu xây dựng. Chỉ trong vòng ba năm, anh đã giúp gia đình dần xóa được đói, nghèo và tiến tới giảm nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất nơi chôn nhau cắt rốn.
Không dừng lại ở đó, sau nhiều năm lăn lộn đi làm, đến năm 1996 có chút vốn liếng cùng với sự quả quyết của bản thân anh Quyền tiếp tục vay vốn ngân hàng để mua xe ô tô chuyên chở vật liệu thi công các công trình làm đường giao thông khắp trong và ngoài tỉnh. Nhờ sự cần mẫn trong công việc, táo bạo trong cách nghĩ, cách làm, anh trở thành ông chủ thầu nhận thi công các công trình giao thông nông thôn, bê tông hóa kênh mương nội đồng… ở tỉnh Hòa Bình và tạo được uy tín với các chủ đầu tư.
Tiếng lành đồn xa, đơn vị thi công liên tục nhận được những đơn đặt hàng ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh với số vốn lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến năm 2003, Doanh nghiệp tư nhân Xuân Quyền được thành lập và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chuyên thi công các công trình giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, chợ…, ký kết hợp đồng với các đối tác khắp các tỉnh, thành phía Bắc như: Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định…
Năm 2008, anh đã quyết định mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng nhà máy gạch tuy nen công suất 15 triệu viên/năm (giai đoạn 1) ngay tại xã Gia Lạc, chuyên sản xuất gạch cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng của cả khu vực Gia Viễn, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho gần 200 lao động địa phương và các xã lân cận như: Gia Minh, Gia Lạc, Gia Phong… Nhà máy gạch Gia Lạc được đầu tư xây dựng khá hiện đại với dây chuyền lò nung kiểu đứng liên tục tiết kiệm nguyên, vật liệu, giảm giá thành sản phẩm và giảm tối đa ô nhiễm môi trường.
Anh Quyền tâm sự: Từ một người nghèo khó, có được thành công như ngày hôm nay, ngoài quyết tâm của bản thân còn nhờ có sự ủng hộ của gia đình, sự bao bọc của anh em, làng xóm. Xây dựng Nhà máy gạch Gia Lạc là dự án dành cho người nghèo nhằm thu hút lao động thuộc diện nghèo ở địa phương vào làm việc tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Mong muốn của anh là tạo được nhiều việc làm hơn nữa cho con em địa phương.
Năm 2009, doanh thu của Doanh nghiệp đạt trên 30 tỷ đồng, thu nhập của người lao động từ 1,6-2,5 triệu đồng/tháng. Riêng đối với lao động làm việc trong các công trình xây dựng, bình quân thu nhập từ 2,7-3,5 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, có khoảng 30 quân nhân xuất ngũ được anh tuyển dụng vào làm việc tại Doanh nghiệp. Không những thế, Doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội tại địa phương và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trong tỉnh.
Phương Nguyên